Cuốn hồi ký gây chấn động nền âm nhạc

Tháng 6/2021, phát biểu dài hơn 20 phút của Britney Spears trước phiên tòa công khai đã gây chấn động đối với nền âm nhạc thế giới. Việc nói ra sự thật về 13 năm bị lạm dụng dưới quyền giám hộ không chỉ thay đổi cuộc đời cô mà còn đánh động đến vô số người trên thế giới, đặc biệt là phụ nữ.

Người đàn bà trong tôi (tựa gốc: The Woman in Me) là cuốn sách đã “lật lại” cuộc đời của “Công chúa nhạc Pop” với những tiết lộ chân thực và đau lòng. Nhưng hơn hết, nó còn là câu chuyện cảm động, đáng suy ngẫm về danh tiếng, sự tự do và tình mẫu tử.

congbobanquyen nguoidanbatrongtoi 1.jpg

Chỉ một tuần sau khi phát hành tại Mỹ, cuốn hồi ký đã nhanh chóng trở thành sách bán chạy số 1 do New York Times bình chọn với hơn 1,1 triệu bản được bán ra, bao gồm các đơn đặt hàng, bản in, điện tử và sách nói. Tính đến tháng 1/2024, Người đàn bà trong tôi đã bán được hơn 2 triệu bản ở Mỹ và được dịch sang 26 ngôn ngữ, ước tính khoảng 3 triệu bản in trên toàn cầu. 

First News - Trí Việt đã tham gia vào vòng đấu giá được tuyển chọn gắt gao và vượt qua nhiều đơn vị xuất bản khác để giành được bản quyền chuyển ngữ, mang cuốn hồi ký này đến với bạn đọc Việt Nam, đặc biệt là những người hâm mộ Britney.

britney spears.jpg
Cuốn hồi ký gây chấn động của ‘Công chúa nhạc Pop’ Britney Spears sẽ ra mắt tại Việt Nam, dự kiến vào quý 2 năm 2024.

Những năm qua, người ta đã nói rất nhiều về Britney Spears, nhưng sự thật là những gì chúng ta biết phần lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng với Người đàn bà trong tôi, mọi người sẽ được tiếp cận câu chuyện dưới một góc nhìn khác - góc nhìn của chính người trong cuộc. Ở đó, Britney lần đầu trải lòng về những sự kiện đã qua trong đời mình, cả tốt lẫn xấu, từ việc bị ép phá thai đứa con của Justin Timberlake cho đến việc cạo đầu vào năm 2007, tấn công một tay săn ảnh bằng ô, và cả những lần bị truyền thông đeo bám đến mức suýt rơi khỏi vách núi…

Qua lời kể và góc nhìn của Britney, chúng ta sẽ hiểu thêm về những góc tối đằng sau ánh hào quang của nghệ sĩ, rằng để được biết đến cô ấy phải đánh đổi và từ bỏ những gì. Đồng thời, độc giả cũng hiểu được đằng sau sự phản ứng bốc đồng của cô trong quá khứ là những nỗi đau giấu kín.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ People, cô chia sẻ: “Cuối cùng cũng đến lúc tôi phải lên tiếng và người hâm mộ xứng đáng được nghe điều đó trực tiếp từ tôi. Không còn âm mưu, không còn dối trá - chỉ có tôi sở hữu quá khứ, hiện tại và tương lai của mình”.

Phơi bày 13 năm bi kịch của “Công chúa nhạc Pop”

Ở tuổi 18, cái tên Britney vụt sáng thành ngôi sao khi cho ra mắt bản hit Baby One More Time. Bài hát đã giúp cô trở thành nghệ sĩ tuổi teen có album bán chạy nhất mọi thời đại và được xem là người “hồi sinh” cho dòng nhạc Teen Pop trong giai đoạn cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Khi ấy, tên tuổi Britney vươn xa trên toàn cầu và được truyền thông ưu ái gọi là “Công chúa nhạc Pop”.

Suốt nhiều năm ca hát, cô liên tiếp nhận về hàng loạt giải thưởng âm nhạc uy tín, hàng loạt kỷ lục Guiness Thế giới và được tuyên dương tại Đại lộ danh vọng Hollywood.

Với sự cống hiến nổi bật và nỗ lực không ngừng nghỉ, Britney Spears được xem là một trong những biểu tượng âm nhạc và văn hóa vĩ đại nhất mọi thời đại, là người truyền cảm hứng cho bao thế hệ nghệ sĩ. Tuy nhiên, những thất bại trong chuyện tình cảm, cộng thêm sức ép từ gia đình và truyền thông khiến sức khỏe tinh thần của cô bị ảnh hưởng nặng nề và bắt đầu trượt dốc.

Trong cuốn tự truyện, Britney cho biết quãng thời gian suy sụp nhất cuộc đời cô là giai đoạn năm 2007-2008. Cô mắc phải nhiều vấn đề tâm lý, bị tước quyền nuôi con, bị truyền thông theo dõi và cuối cùng là bị đặt dưới quyền giám hộ. Tiếp sau đó là 13 năm bi kịch, bị đối xử như nô lệ, không thể sử dụng số tiền mình kiếm được và thậm chí là bị cấm sinh con.

Với Người đàn bà trong tôi, người đọc không nhất thiết phải đồng cảm với cuộc đời cô ấy, nhưng thông qua góc nhìn và suy nghĩ của chính Britney, chúng ta sẽ có cái nhìn khách quan hơn về những năm tháng biến động trong cuộc đời của biểu tượng âm nhạc một thời.

Tuy có nhiều tiết lộ gây chấn động, nhưng Britney khẳng định rằng hồi ký của mình không nhằm mục đích xúc phạm bất kỳ ai. Việc kể lại quá khứ giúp cô khép lại những điều đau thương và chào đón một tương lai tốt đẹp hơn. Đồng thời, cô hy vọng tác phẩm của mình sẽ giúp cho những ai đang cảm thấy cô đơn, bị tổn thương hoặc hiểu lầm tìm được sự đồng cảm.