Ghi bàn:

Leverkusen: Frimpong (72'), P. Schick (90'+3, 90'+8)

Qarabag: Zoubir (59'), Juninho (67')

leverkusen v qarabag 1.jpg
Đội hình xuất phát của chủ nhà Bayer Leverkusen
leverkusen v qarabag 2.jpg
Đội hình xuất phát của Qarabag
leverkusen v qarabag 3.jpg
Hòa nhau 2-2 ở lượt đi, không ai nghĩ một Levekusen tiếp tục gặp quá nhiều khó khăn trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn Qarabag ở trận tái đấu trên đất Đức
leverkusen v qarabag 5.jpg
Thậm chi đội bóng đang dẫn đầu Bundesliga còn bị đối thủ ghi bàn trước ở phút 59, nhờ công của Abdellah Zoubir
leverkusen v qarabag 6.jpg
Chỉ 3 phút sau đó, đội khách bị thiệt quân khi Jafarguliyev bị thẻ đỏ trực tiếp vì làm ảnh hưởng đến trọng tài trong khi check VAR
leverkusen v qarabag 7.jpg
Trong tình cảnh thiếu người, CLB đến từ Azerbaijan lại tiếp tục gây sốc khi có được bàn thắng nhân đôi cách biệt từ pha kết thúc chính xác của Juninho ở phút 67
leverkusen v qarabag 4.jpg
Bị dẫn hai bàn chóng vánh, Leverkusen vùng lên mạnh mẽ và tạo ra sức ép khủng khiếp lên phần sân của đối thủ
frimpong.jpg
 Frimpong là người mở màn cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Leverkusen, với pha ghi bàn ở phút 72
leverkusen v qarabag 8.jpg
Sức ép không ngừng nghỉ nhưng cũng phải mãi đến phút bù giờ thứ ba của trận đấu đội chủ sân BayArena mới tìm được bàn gỡ hòa 2-2, nhờ sự tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người Patrik Schick
leverkusen v qarabag 9.jpg
Thừa thắng xông lên, Leverkusen tiếp tục tấn công dồn dập trong ít phút còn lại và họ được đền đáp xứng đáng
leverkusen v qarabag 11.jpg
Phút 90+8, Palacios treo bóng về phía cột xa để Patrik Schick lẻn xuống đánh đầu
leverkusen v qarabag 10.jpg
Thủ môn Andrey Lunev dù chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể cứu thua
leverkusen v qarabag 1.jpg
Patrik Schick trở thành người hùng của Leverkusen khi lập cú đúp đưa đội nhà vào tứ kết Europa League, sau chiến thắng với tổng tỷ số 5-4 sau hai lượt trận
leverkusen v qarabag 12.jpg
HLV Alonso và các trợ lý ăn mừng phấn khích với màn lội ngược dòng ngoạn mục của các học trò. Leverkusen nối dài kỷ lục bất bại trên mọi đấu trường của bóng đá Đức lên thành 37 trận.

Ảnh: Reuters