Marseille của Roberto De Zerbi đã bị chặn lại, trong trận đấu thuộc vòng 2 Ligue 1 2024-25, nhưng Mason Greenwood thì không.

Trên sân nhà Velodrome, HLV De Zerbi rất muốn có chiến thắng trong màn ra mắt chính thức trước khán giả Marseille.

Greenwood Marseille Reims 2.jpg
Không thể ngăn Greenwood ghi bàn

Mọi chuyện tưởng như đi đúng hướng với việc Amine Harit đưa bóng vào lưới Reims khi trận đấu bước sang phút 25.

Cầu thủ người Maroc tham gia vào 3 bàn trong 2 trận Ligue 1 mùa này (1 bàn, 2 kiến tạo), tương đương những gì anh làm được trong 38 trận trước đó.

Tuy nhiên, đầu hiệp 2, mọi thứ thay đổi khó tin. Akiime (50') và Yaya Fofana (54') lần lượt ghi bàn giúp Reims lật ngược tình thế.

De Zerbi không hiểu chuyện gì xảy ra với đội bóng của mình. Nhà cầm quân người Italy yêu cầu Marseille đẩy cao đội hình tấn công.

Hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng các cầu thủ chủ nhà liên tục thất bại trong nỗ lực gỡ hòa.

Marseille kiểm soát bóng trên 68%. Thậm chí, trong 30 phút cuối, đội khách không tung được cú sút chính xác nào.

Greenwood Marseille Reims.jpg
Greenwood có 3 bàn sau 2 trận Ligue 1

Tình huống đáng chú ý của đội chủ nhà là Jonathan Rowe một mình thoát xuống xâm nhập vòng cấm, nhưng đưa bóng đi trúng cột dọc.

Cuối cùng, Greenwood trở thành người hùng với màn tỏa sáng đúng lúc để giải cứu đội bóng thành phố cảng nước Pháp.

Thủ môn Diouf cản phá không tốt quả tạt của Merlin, ngay lập tức Greenwood có mặt đánh đầu gỡ hòa 2-2.

Đây là bàn thứ 3 của Greenwood cho Marseille sau 2 trận Ligue 1. Cựu cầu thủ MU trở thành người đầu tiên đạt mốc này, kể từ Dimitri Payet năm 2013.

Greenwood hiện cùng Barcola của PSG dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ligue 1 2024-25, với 3 pha lập công.