Trong suốt sự nghiệp kéo dài gần nửa thế kỷ, Haruki Murakami đã tích lũy một lượng lớn đĩa than, những bản thảo chưa xuất bản và các cuốn sách của ông.

Tới một ngày, Murakami nhận ra mình không đủ sức để quản lý bộ sưu tập khổng lồ đó nữa. Bởi vậy, năm 2018, nhà văn người Nhật quyết định tặng các món đồ cho Đại học Waseda ở Tokyo, nơi ông từng theo học vào những năm 1970.

thu vien 21.jpg
Murakami (giữa) và đại diện của Đại học Waseda. Ảnh: Waseda University

Trong dịp trao tặng, Murakami bày tỏ: "Tôi kết hôn khi còn là sinh viên và lúc đó đang quản lý một quán cà phê. Vì vậy, tôi thực sự không có nhiều thời gian đến lớp nhưng tôi thường vào Bảo tàng Sân khấu của trường để đọc các kịch bản phim cũ. Tôi vô cùng biết ơn vì Đại học Waseda sẽ mở một nơi lưu trữ và nghiên cứu các tác phẩm của tôi. Tôi hy vọng nơi này tạo điều kiện cho những người đam mê văn học từ khắp nơi trên thế giới tới giao lưu và là cơ hội trao đổi văn hóa cởi mở". 

Theo Japan-guide, ban lãnh đạo của trường quyết định cải tạo một trong những tòa nhà hiện có thành thư viện Haruki Murakami (tên gọi chính thức là Nhà Văn học Quốc tế - Đại học Waseda). Kiến trúc sư Kengo Kuma và các cộng sự đã tham gia sửa không gian 3 tầng đặc biệt này. Kuma nổi tiếng với những công trình đặc sắc sử dụng vật liệu gỗ và là người thiết kế SVĐ quốc gia Nhật Bản. 

thu vien 3.jpg
Nhìn từ bên ngoài, thư viện không có quá nhiều khác biệt với các tòa nhà thông thường ngoài một mái vòm bằng thép và gỗ nhấp nhô mềm mại tạo thành lối dẫn tới cổng. Ảnh: Timeout
thu vien 4.jpg
Khi vào bên trong, bạn sẽ ngay lập tức nhìn thấy trung tâm của tòa nhà với kết cấu gỗ đồ sộ. Đó là một khoảng không gian thông tầng lớn đồng thời là cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Ảnh: Waseda University
thu vien 5.jpg
Hai bên là những tủ sách cao tới tận trần nhà kết nối với nhau bởi mái vòm gỗ cong duyên dáng. Kiến trúc sư Kengo Kuma mô tả khu vực này giống như đường hầm giữa các chiều không gian. Ảnh: Timeout
thu vien 7.jpg
Ở tầng 1 có phòng đọc yên tĩnh, với những kệ sách được sắp xếp theo chủ đề và chiếc bàn làm việc dài để mọi người ngồi thưởng thức những áng văn chương. Ở đây có khoảng 1.400 bản sách của Murakami viết từ năm 1979-2021, nhiều cuốn là ấn bản đầu tiên. Ảnh: Timeout
doc sach.jpg
Những chỗ ngồi giống như cái kén giúp mọi người có thể tập trung đọc. Ảnh: Japan-Guide
thu vien 6.jpg
Ở phía đối diện là phòng nghe nhạc với 20.000 đĩa than trong kho lưu trữ của Murakami. Căn phòng bố trí nội thất mang phong cách những năm 1950, tiếng nhạc jazz êm dịu khiến người bước chân vào đây như lạc trong một cuốn tiểu thuyết. Ảnh: Japan-Guide
thu vien 8.jpg
Một số chiếc ghế cũ từ quán nhạc jazz mà Murakami từng làm chủ được đưa vào thư viện. Ảnh: Japan-Guide
thu vien 12.jpg
Ở tầng 2, du khách có thể xem qua các tiểu thuyết, tuyển tập của Murakami để có góc nhìn tổng quan về tác phẩm của nhà văn và những tác phẩm cùng thời. Nhiều bài báo nước ngoài và các bản dịch đã góp phần làm nên sự nổi tiếng của tác giả bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản. Ảnh: Japan-Guide
thu vien 16.jpg
Trên cùng tầng là nơi tổ chức sự kiện được trang bị đơn giản, nhằm mục đích phục vụ các buổi thuyết giảng hoặc biểu diễn âm nhạc. Ảnh: Japan-Guide
thu vien 9.jpg
Tầng hầm có quán cà phê Orange Cat do sinh viên điều hành. Tên quán lấy cảm hứng từ Peter Cat - quán cà phê và bar nhạc jazz mà Murakami điều hành trước khi dành toàn bộ thời gian cho văn chương. Ảnh: Japan-Guide
thu vien 10.jpg
Ở đây có thêm một số tủ sách, chiếc đàn nhỏ cũng từ câu lạc bộ nhạc jazz cũ của Murakami. Ảnh: Waseda University
thu vien 11.jpg
Trên cùng tầng có mô hình phòng viết tại nhà của Murakami nhưng không phải lúc nào cũng mở cửa. Ảnh: Timeout
thu vien 18.jpg
Thư viện miễn phí vào cửa, du khách được khuyến khích truy cập vào trang web của trường đại học để đặt lịch tham quan. Thư viện đóng vào thứ Tư và một số dịp đặc biệt. Từ ga Waseda, mất 10 phút đi bộ qua khuôn viên trường đại học để đến thư viện. Ảnh: Japan-Guide