Cuộc sống là vậy, khó khăn luôn ẩn nấp ở khắp mọi nơi và chỉ chực chờ để "thịt" bạn. Tuy nhiên với một số người, khó khăn đến đâu họ cũng tự tin "cân" được tuốt, dù đôi khi phương pháp giải quyết của họ có thể vượt quá tầm hiểu biết của nhân loại:

Ấn tượng cách sửa xe 1, ấn tượng băng urgo khổng lồ chắc phải 10!

Chỉ cần bạn thông minh, thế là đủ!

Thấy bảo em "cành cao" lắm à?

Mát quá, thế này thì mình cùng nhau đóng băng hết!

Khi ai đó hỏi tôi thế nào là "Đầu voi đuôi chuột".

Ít ra mình vẫn là điểm nhấn nhỉ?

Rồi, kiểu ở đây chúng tôi thích thế!

Bảo mà, chỉ cần bạn đủ thông minh thôi, chứ làm gì có cái gì khó đâu!

Kiến thức sửa chữa xe của tôi vừa lên một level mới!

Eo ơi, trông y như cái đồng hồ thật. Nhìn có thấy sai giờ gì đâu.

Trượt thế này thì đến kiếp nào mới đến trái tim em đây?

Chiếc xe đạp sẵn sàng "cào nát" mọi con đường!

Sao? Sân không đủ rộng á?

Ai bảo nhíp chỉ để... cắt móng chân thôi?

Đây hẳn là nấc thang lên thiên đường?

Người thích đọc sách cũng có kiểu đi tắm "được của nó".

Năm học mới sắp bắt đầu mà quên chưa mua cặp? Thoải mái đi.

Ổ chồng chất lên nhau thế này thì bao nhiêu điện cho vừa đây?

Và giải nhất "sáng tạo" thuộc về...

Theo GenK