Ngày nào cũng vậy, người lao động ở Dhaka, Bangladesh, đều phải chen lấn, xô đẩy để có một chỗ đứng trên những đoàn tàu vào giờ cao điểm.

Ước tính, số lượng hành khách bất chấp nguy hiểm, bu kín bên ngoài đoàn tàu có thể lên tới hơn 2.000 người, trong đó gồm cả phụ nữ và trẻ em.

"Những người này không giành được một ghế ngồi ở bên trong nên đành phải vắt vẻo trên nóc tàu hoặc bám vào hai bên và phía trước của đoàn tàu để có thể về nhà", nhà làm phim tài liệu Yousuf Tushar cho biết.

"Thật là một cảnh tượng không thể tin nổi". Với số lượng khách quá tải như vậy, những đoàn tàu này chỉ có thể di chuyển với tốc độ khoảng 43 km/giờ.

Dưới đây là một số hình ảnh khó tin về cảnh chen chúc đi tàu vào giờ cao điểm ở Bangladesh:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Sầm Hoa

Số phận ám ảnh của một nô lệ tình dục

Số phận ám ảnh của một nô lệ tình dục

Sokha Chan thoạt nhìn trông như bao cô gái khác ở California, Mỹ. Cô có một chú chó và một chiếc xe hơi.

Chị em đua nhau phẫu thuật giống con gái Tổng thống Trump

Chị em đua nhau phẫu thuật giống con gái Tổng thống Trump

Ivanka Trump đã trở thành nguồn cảm hứng cho một xu hướng làm đẹp mới tại Trung Quốc.

Cho chồng uống sữa độc rồi biến mất

Cho chồng uống sữa độc rồi biến mất

Bỗng một ngày lão nông Tong Yunlong tỉnh dậy và phát hiện người vợ chung sống với mình gần 30 năm đã biến mất một cách khó hiểu.

Nhấn nhầm chân ga, ô tô bay thẳng lên nóc nhà

Nhấn nhầm chân ga, ô tô bay thẳng lên nóc nhà

Sau khi cố tránh một chiếc xe ba bánh và những người đi bộ, một chiếc ô tô 7 chỗ đã trượt dài trên phố và nằm yên vị trên nóc nhà.

Ái nữ nhà Clinton bị bắt gặp đón taxi đưa con đi học

Ái nữ nhà Clinton bị bắt gặp đón taxi đưa con đi học

Chelsea Clinton dường như đang chạy đua với thời gian khi bắt một chiếc taxi bên ngoài căn hộ của cô ở New York để đưa con gái Charlotte đến trường đúng giờ.