1. Trận mở màn giữa Qatar và Ecuador đã để lại một trong những hình ảnh đáng xấu hổ kể từ khi World Cup ra đời.

Khi đội chủ nhà bị đối thủ đến từ Nam Mỹ dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một, các cổ động viên đã rời đi và nhiều khu vực khán đài gần như trống rỗng.

Khán giả Qatar bỏ về khi đội nhà thủng lưới 2 bàn

Đó là hệ quả của việc chọn một quốc gia không có truyền thống bóng đá đăng cai giải vô địch thế giới.

Sau lễ khai mạc hoành tráng, với phần âm nhạc sôi động, nhấn mạnh vào "sự đa dạng" chủng tộc, tôn giáo và giới tính nhưng hầu như không có phụ nữ nào trong khu VIP dành cho các quan chức chủ nhà và FIFA, cơn thủy triều đỏ xuất hiện khi quả bóng "Al Rihla" bắt đầu lăn.

Người hâm mộ Qatar, trong trang phục đỏ, mang đến sự sôi động trước nhóm nhỏ CĐV của Ecuador.

Nhưng bầu không khí trở nên tẻ nhạt khi bước vào hiệp hai. Rất nhiều người bỏ về ngay khi hiệp một vừa kết thúc.

Khu vực dành cho các CĐV Qatar giảm đi khoảng 70% khi trọng tài Daniele Orsato (Italy) cho hiệp hai bắt đầu.

Chưa bao giờ điều này diễn ra trong lịch sử World Cup, đặc biệt là trận đấu khai mạc.

2. Ban đầu, theo như lịch thi đấu mà FIFA ấn định hồi tháng Bảy, quả bóng "Al Rihla" chỉ chính thức lăn vào ngày 21/11, với 4 trận mỗi ngày.

Sau đó, BTC đẩy trận đấu giữa chủ nhà Qatar và Ecuador lên đá sớm một ngày nhằm nhấn mạnh thông điệp về tinh thần hiếu khách và hòa nhập.

Ở sân vận động Al Bayt, cách thủ đô Doha khoảng 60 km, 67.372 khán giả có mặt - vượt qua sức chứa (60.000).

Một số đoạn đường bị tắc. Những tiếng la hét không ngừng vang bên ngoài sân. Cổng vào sân hầu như luôn chật kín.

Một số khán giả không có vé cũng đến sân. Nhiều người trong số họ bắt đầu cầu nguyện trên bãi cỏ quanh sân.

Nhưng thông điệp hiếu khách đổi lại bằng hình ảnh xấu xí. Những CĐV tiếp tục nán lại theo dõi trận đấu thì không biết cổ vũ như thế nào, hoàn toàn giống như khán giả của các chương trình truyền hình thực tế với những tràng pháo tay và tràng cười ngặt nghẽo.

Thông điệp về sự hiếu khách không được thể hiện

Bên khu vực đối diện, các CĐV Ecuador cổ vũ nhiệt tình và sống trong cảm xúc bóng đá thực sự.

3. Nhà báo Adrian Esparza của TUDN, người đứng bên ngoài sân, ghi nhận phản ứng của một trong những CĐV bỏ về sớm: "Chúng tôi thua rồi. Mọi người chờ đợi rất nhiều năm để chứng kiến một trận đấu như thế này".

Đối với người Qatar, trận đấu mở màn của đội nhà đầy thất vọng. Với FIFA và BTC World Cup 2022, những gì diễn ra là sự xấu hổ.

World Cup 2022 vốn bị tẩy chay bởi nhiều cầu thủ (hoặc cựu cầu thủ) và huấn luyện viên, cũng như những nhà hoạt động nhân quyền.

Chính vì thế, câu chuyện trong trận khai mạc trở thành công cụ cho những cuộc chỉ trích FIFA lẫn Qatar.

Thậm chí, có những người kêu gọi nên hoãn lại World Cup và hành động bỏ về của khán giả chủ nhà để lại vết nhơ trong lịch sử giải đấu.

Trong kỳ World Cup kỳ lạ, sự bất thường có lẽ chưa dừng lại.