Miền xa thẳm là chương trình nghệ thuật do Đài PTTH Hà Nội tổ chức, kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) là dịp để tri ân và tưởng nhớ công lao to lớn của các chiến sĩ đã hy sinh xương máu, viết nên những trang sử hào hùng cho dân tộc. 

z5683368096634_818c9dd31466828b19c4188acc57fcda.jpg
Một trong 5 điểm cầu của chương trình là Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo), tạo ra không gian kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Suốt 120 phút của chương trình, ngoài việc được nghe nhiều nhạc phẩm sống mãi với thời gian, được đánh giá cao về giá trị nghệ thuật, khán giả còn có cơ hội hiểu thêm về những nguyên mẫu đời thường trong một số ca khúc nổi tiếng.

Hình ảnh hai người lính giải phóng đứng thẳng, tay súng hướng về phía trước, đã trở thành biểu tượng cho ý chí quyết tâm và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Nhà thơ Lê Anh Xuân đã khắc họa chân thực tượng đài bất tử đó qua bài thơ Dáng đứng Việt Nam, cũng là tác phẩm cuối cùng của ông.

z5683368178823_7a9926a79a61b680a2c1bf5fc5b94dc9.jpg

Đặc biệt trong chương trình Miền xa thẳm, khán giả được thưởng thức hai ca khúc đặc biệt là Hát Giang Trường Hận Bóng chiều Tây Nam.

Lần đầu tiên bản gốc của ca khúc Hát Giang Trường Hận - tiền thân của bản Hồn tử sĩ nổi tiếng - được trình diễn trên sân khấu với tư cách một tác phẩm nghệ thuật độc lập, mang đến sự mới mẻ cho người nghe. 

z5683721492123_91a906be6853dee08e9d6beb596656a0.jpg
Nhạc sĩ Trương Quý Hải.

Bóng chiều Tây Nam là một tác phẩm được nhạc sĩ Trương Quý Hải gửi gắm rất nhiều cảm xúc, hướng về những chiến sĩ tình nguyện đã hy sinh tại chiến trường Campuchia. Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, nhạc sĩ Trương Quý Hải đã thể hiện tình cảm đặc biệt của mình với những người con ưu tú của đất nước đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Ngoài các bài hát đã ghi dấu ấn trong lòng bao thế hệ người dân Việt như: Màu hoa đỏ; Biết ơn chị Võ Thị Sáu; Liên khúc Bế Văn Đàn sống mãi - Cùng anh tiến quân trên đường dài; Lời anh vọng mãi ngàn năm; Dáng đứng Việt Nam; Bài ca bên cánh võng; Miền xa thẳm; Tổ quốc gọi tên mình... chương trình còn có tuyến phóng sự và tiểu phẩm kể về những câu chuyện cảm động của các anh hùng liệt sĩ. 

z5683724024328_c7d5137759800a76a635585d32ed3262.jpg

Miền xa thẳm do nhà báo Ngô Thanh - Giám đốc Trung tâm các chương trình giải trí của Đài Hà Nội làm Tổng đạo diễn và tác giả kịch bản, được phối khí, dàn dựng bởi Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Thành Vương cùng phần biểu diễn của Dàn nhạc thính phòng Thăng Long và nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: NSND Tấn Minh, NSND Mai Hoa, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Đông Hùng, Bảo Yến, Viết Danh…

z5683474737984_8b4404dd9fffa93e43d88b1102d2dec6.jpg
NSƯT Vũ Thắng Lợi

Là ca sĩ chuyên thể hiện dòng nhạc quê hương đất nước và cách mạng, NSƯT Vũ Thắng Lợi bày tỏ niềm xúc động và vinh dự khi tham gia chương trình: “Tháng 7 năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn. Sự linh thiêng của tháng 7 càng thêm sâu sắc hơn, đặc biệt với mỗi nghệ sĩ khi cất cao lời ca tiếng hát của mình, để tôn vinh sự hy sinh cao cả của những anh hùng dân tộc”.

Thiên Di