Ngày 1 và 2/7 liveconcert Trở về ngày yêu thương diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội đánh dấu sự kết hợp giữa ca sĩ Ngọc Anh - Tùng Dương, Ngọc Anh - Bằng Kiều và lần hiếm hoi cặp đôi Ngọc Anh - Quang Dũng sẽ hát song ca với nhau.

Ban tổ chức và các nghệ sĩ tại buổi họp báo.

Liveconcert gồm nhiều khúc tình ca lãng mạn của các nhạc sĩ: Phú Quang, Vũ Thành An, Phó Đức Phương, Trần Tiến, Ngô Thụy Miên… Đạo diễn Bảo Lê cho biết: “Lần này, chúng tôi muốn khán giả nghe một câu chuyện về Hà Nội được tái hiện bằng âm nhạc. Ở đó, khán giả sẽ cảm nhận được một Hà Nội đầy chất thơ và rất tình. Sâu khấu sẽ được thiết kế ấm cúng để khắc họa một Hà Nội lãng mạn, tinh tế. Đây không phải là chương trình riêng về Hà Nội mà lấy cảm hứng từ Hà Nội, từ tình yêu để khắc họa chủ đề của chương trình Trở về ngày yêu thương”.

Trong đêm nhạc này, các ca sĩ sẽ thể hiện nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng. Điển hình, ca sĩ Ngọc Anh ngoài phần thể hiện các ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang, như: Romance 2, Im lặng đêm Hà Nội, còn thể hiện ca khúc Bài không tên cuối cùng của nhạc sĩ Vũ Thành Anh. Ca sĩ Bằng Kiều làm mới lại những ca khúc trữ tình: Tình như lá bay xa, Đâu phải bởi mùa thu. Trong khi đó, ca sĩ Tùng Dương sẽ thể hiện những ca khúc đã gắn bó với tên tuổi mình, như: Mùa thu cho em, Mẹ tôi... Ca sĩ Quang Dũng sẽ mang đến sự nồng nàn qua ca khúc Mùa hè đẹp nhất, Xin lỗi

Tùng Dương, Bằng Kiều.

Trong đêm nhạc, ngoài phần solo của các ca sĩ, khán giả còn được thưởng thức những màn song ca mới lạ. Đó là sự kết hợp lần đầu tiên giữa Tùng Dương và Ngọc Anh với hai ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phó Đức Phương là Không thể và có thể, Chảy đi sông ơi; và sự kết hợp giữa Bằng Kiều và Ngọc Anh ca khúc Riêng một góc trời

Ca sĩ Ngọc Anh chia sẻ, nhiều người hát bằng nỗi đau và những chiêm nghiệm của cuộc đời mình. Còn chị, chị hát bằng sự đồng cảm, chia sẻ của một người phụ nữ mạnh mẽ và đầy nội lực. ‘’Không phải cuộc đời cứ phải đau đớn, phải đầy nước mắt tôi mới có thể hát được Giết người trong mộng hay những ca khúc về thân phận người, về những đau đớn trong tình yêu. Tôi hát bằng sự tận cùng của năng lượng và cảm giác’’ - Ngọc Anh trải lòng.

Là một người phụ nữ cầu toàn, mạnh mẽ, ca sĩ Ngọc Anh bảo cuộc đời không ai có thể dám chắc, hạnh phúc hôm nay sẽ là của ngày mai. Vì vậy, chị quý trọng từng phút giây bên người chồng ngoại quốc ở đời thường bao nhiêu thì nâng niu trân trọng vào những câu hát bấy nhiêu khi mỗi dịp được bước lên sân khấu.

Ca sĩ Ngọc Anh.

"Bây giờ không còn là lúc tôi phải sợ chuyện yêu thương mong manh nữa, không phải lúc lo ai sẽ lừa dối ai nữa, không phải nơm nớp lo cơm áo gạo tiền nữa mà là sợ không biết còn bao nhiêu lâu để được sống trong tình yêu của nhau, còn mấy cái mười năm để được nắm tay nhau mỗi ngày…
 Nên sự tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau chính là điều cần làm nhất, không chỉ cho tình yêu đôi lứa mà với cả tình yêu cha mẹ, con cái, gia đình, bạn bè và công việc… tôi luôn hết lòng hết sức để không bao giờ phải hối tiếc", ca sĩ Ngọc Anh trải lòng.

Cả Tùng Dương và Ngọc Anh là hai ca sĩ cá tính, có giọng hát nội lực nhưng rất bốc lửa, sự kết hợp của hai giọng ca này khiến khán giả vừa hồi hộp, vừa lo lắng bởi không biết họ có tiết chế được cảm xúc để thăng hoa cùng nhau. Ca sĩ Ngọc Anh chia sẻ: "Đúng là tôi và Dương là hai giọng ca mà lúc cần máu lửa thì rất máu lửa, nhưng khi cần tĩnh chúng tôi lại thật tĩnh. Có những lúc cao trào của bài hát như chúng ta ngồi trước con sóng vậy, có thể cuốn trôi mọi thứ nhưng chúng tôi biết tiết chế để không bị cuốn theo con sóng đó. Đó chính là sự tinh tế của những người được đào tạo bài bản và có nghề, chắc chắn sự kết hợp này sẽ khiến người nghe không thất vọng".

Tình Lê
Ảnh: Hoà Nguyễn