Bằng chiêu “nổ” có người mẹ Việt kiều quá cố để lại khối tài sản lên đến 100 tỷ đồng và là “giám đốc khách sạn 4 sao”, một người mù chữ, làm nông đã lừa được hàng trăm triệu đồng...
Vợ chồng giám đốc lừa 'ngọt' ngân hàng
DN bị lừa với bẫy lợi nhuận 'cửa sau'
Bắt giám đốc buôn tiền xu, lừa tiền tỉ
Vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân bị 'đại gia' lừa
DN bị lừa với bẫy lợi nhuận 'cửa sau'
Bắt giám đốc buôn tiền xu, lừa tiền tỉ
Vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân bị 'đại gia' lừa
Một lần tình cờ, chị Trần Thị P. (SN 1970, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) gặp một phụ nữ có chất giọng dễ thương, ăn mặc sang trọng. Người phụ nữ đó giới thiệu là Ngô Thị Thủy, giám đốc một khách sạn 4 sao ở Huế và không quên đưa cho chị P. một tấm card visit. Sau đó, chị này cho biết là đang đi họp ở một số khách sạn lớn ở Đà Nẵng về cách quản lý khách sạn, kinh doanh...
Từ đó, hai bên thân thiết, Thủy tâm sự: gia đình tuy giàu có nhưng đẫm nước mắt... Thủy tỉ tê, trước đây mẹ kết duyên với một người đàn ông đã có vợ ở bên Mỹ, sinh Thủy xong thì ông qua bên ấy. Thủy lớn lên, ông ấy đưa mẹ cô sang định cư ở Mỹ. Khi bà mất có để lại khối tài sản 100 tỷ đồng cho Thủy.
Thủy hứa “như đinh đóng cột” rằng sẽ đưa chồng chị P. ra Huế để lái xe riêng cho mình, lương tháng không dưới 6 triệu đồng, còn chị P. muốn thì ra Huế cùng kinh doanh...
![]() |
| Ngô Thị Sen. |
Sau những lần tâm sự hết sức “chân thành”, chị P. rất tin Thủy. Từ tháng 9 đến tháng 10-2012, nhiều lần Thủy mượn tiền chị P. với những lý do hết sức hợp lý khiến chị P. không mảy may nghi ngờ. Dù không sẵn tiền, chị P. cũng chạy vạy đi mượn người thân, bạn bè được 250 triệu đồng đưa cho Thủy. Khi Thủy cầm được tiền, nhiều lần chị P. điện thoại thì Thủy trốn tránh.
Sự việc được chị P. trình báo với CAQ Hải Châu. Nhận định, nếu không sớm tìm ra người phụ nữ tên Thủy thì còn nhiều người mắc bẫy, lãnh đạo CAQ Hải Châu chỉ đạo các điều tra viên (ĐTV) có kinh nghiệm vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lần tìm từ những manh mối nhỏ như “kim dưới đáy bể”, cuối cùng các ĐTV CAQ Hải Châu xác định được người phụ nữ tên Thủy thực chất là Ngô Thị Sen (trú thôn 5, Thủy Phù, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Điều khiến các ĐTV cũng hết sức “sốc” là “đại gia trăm tỷ” trên là một nông dân không biết chữ, có chồng và ba con.
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Sen cúi đầu nhận tội. Sen khai nhận, dù không biết chữ, không nghề nghiệp nhưng thích tiêu xài xa hoa nên đóng giả làm giám đốc rồi in card visit để lừa những người nhẹ dạ cả tin. Để chị P. tin và đưa tiền, ngoài những lời “có cánh” trên, Sen còn mời chị P. ra Huế, đến khách sạn G. (đường Lê Lợi, TP. Huế) chơi. Khi vừa ăn uống xong, Sen nói đi vệ sinh, nhưng thực chất là ra phía sau lén lút trả tiền, rồi đi vào nói là miễn phí vì... mình là giám đốc. Không những “chém gió”, Sen còn đeo trên người nào là lắc vàng, ngọc trai... giả khiến ai nhìn cũng lác mắt.
Ngày 30-10-2012, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Thị Sen về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.
(Theo CA TP.HCM)
