Tờ Bild mô tả, ngôn ngữ cơ thể của Lewandowski trong ngày đầu trở lại tập cùng Bayern Munich vào hôm qua (13/7), cho thấy anh thực sự muốn thoát khỏi Allianz Arena.

Lewandowski đến sân tập muộn, điều chưa từng xảy ra với anh trước đó ở Bayern

Chân sút Ba Lan cũng làm điều chưa từng xảy ra trước đó: đến sân tập muộn 6 phút, là người cuối cùng có mặt nhưng cũng chẳng vội vàng bước ra sân tập ngay. Anh tham gia tập luyện cùng đội đúng nghĩa một cách “khổ sở và chịu đựng”.

Anh uể oải bước ra sân tập

Bình thường, Lewandowski luôn là một trong những người đầu tiên có mặt ở nơi tập luyện của Hùm xám.

Đội trưởng Ba Lan cũng hầu như không nói chuyện với các đồng đội của mình, ngoài Leon Goretzka và Jamal Musala.

Chân sút Ba Lan rõ ràng không hề muốn điều này
Anh thường xuyên nhìn đi nơi khác, không để tâm những gì HLV trưởng nói

Đáng lo ngại hơn, anh không có bất cứ giao tiếp nào với HLV trưởng Julian Nagelsmann, cũng chẳng quan tâm đến bất cứ lời nào nhà cầm quân này truyền đạt đến toàn đội, thường quay mặt đi nơi khác.

Và sau các bài tập thể lực, Bayern đấu tập cùng nhau nhưng Lewandowski chơi cho đội A, không ghi bàn nào. Đến phần đội thua phải chịu hình phạt là hít đất, tiền đạo 33 tuổi chẳng thèm làm, thay vào đó cầm đồ giải khát uống.

trong khi các đồng đội thực hiện yêu cầu hít đất vì thua đấu tập thì Lewandowski không làm
thay vào đó, anh thưởng thức đồ uống giải khát

Lewandowski cũng nhanh chóng ra về sau khi phiên tập của Bayern Munich kết thúc.

Khi cái đầu của Lewandowski đã ở nơi khác, việc anh chơi cho Bayern Munich một lần nữa là khá mong manh.

Trong khi đó, khác với Lewandowski, bản hợp đồng mới Sadio Mane đến từ Liverpool đã có mặt ở sân tập trước gần 2 tiếng đồng hồ và cũng ra về rất muộn.

L.H