"Nếu các thành viên của Wolves, đối thủ tiếp theo mà chúng tôi gập ở Premier League, xem trận đấu này, có lẽ họ sẽ không thể nhịn được cười", Jurgen Klopp thừa nhận với giọng điệu đầy sự mỉa mai về chính mình và Liverpool, trong cuộc họp báo sau trận thua Napoli.

Liverpool thủng lưới 3 bàn trong hiệp một, 4 bàn sau chưa đầy 50 phút

"Điều đó thực sự khó chấp nhận, nhưng không quá khó để giải thích", nhà cầm quân người Đức thừa nhận. "Trước hết, Napoli đã chơi rất tốt còn chúng tôi thì không".

Sân Diego Armando Maradona luôn là cơn ác mộng với Jurgen Klopp, từ khi dẫn Dortmund đến hiện tại trên vai trò thuyền trưởng Liverpool.

Trong quá khứ, Klopp thua cả 3 lần khi đến thành phố cảng miền nam Italy. Trong lần thứ 4 cũng không ngoại lệ và thậm chí còn ê chề hơn.

Chỉ trong hiệp một, đội bóng thành phố cảng nước Anh đã nhận đến 3 bàn thua. Đấy là The Kop may mắn thoát khỏi hai lần thủng lưới khác, khi Osimhen sút trúng cột dọc khi bóng lăn mới được 42 giây và cũng chính anh này đá hỏng quả phạt đền thứ hai của đội nhà ở phút 18.

"Về nguyên nhân thứ hai dẫn đến thất bại, hai quả phạt đền từ rất sớm thực sự thiếu may mắn", Klopp tiếp tục lý giải về trận thua. "Sau đó, chúng tôi tặng cho họ hai bàn thắng liên tiếp. Đáng lẽ chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn".

Giống như Klopp nói, hai tình huống Liverpool chịu phạt đền là lỗi sơ đẳng, trong đó Milner thực sự làm trò cười với pha để bóng chạm tay. Ở trận thua MU, anh cũng bị mỉa mai về cách phòng ngự dẫn đến cơ hội cho Jadon Sancho ghi bàn.

Van Dijk và hàng thủ Liverpool kém hiệu quả

Liverpool bắt đầu mùa giải ở Premier League không hề dễ dàng, khi chỉ giành 50% số điểm sau 6 vòng đấu. Họ hòa 3, thua 1 và chỉ có 2 chiến thắng.

Klopp chờ đợi vào kết quả tích cực ở Champions League để lên giây cót tinh thần, khi ông đón một số cầu thủ trở lại sau chấn thương. Thiago Alcantara là một trong số này.

Nhưng mọi thứ không được như ý muốn. Liverpool trở thành đội bóng Anh nhận thất bại nặng nề nhất ở lượt trận mở màn Champions League, kể từ sau khi Arsenal thua Inter 0-3 mùa giải 2003-04.

Sai lầm dẫn đến khủng hoảng

Trong giai đoạn giao hữu mùa hè, một số hạn chế trong lối chơi của Liverpool bộc lộ. Dù vậy, đó không phải các trận đấu chính thức và chiến thắng trước Man City ở Siêu Cúp Anh khiến mọi người quên đi các vấn đề tồn tại.

Giờ đây, khi mùa giải xuất phát với mật độ cao, đội chủ sân Anfield nhanh chóng rơi vào tình cảnh khốn khó.

Chỉ có Luis Diaz nhiệt tình

Cuộc chia tay của Sadio Mane - người quyết định sang Bayern Munich để nhận được nhiều sự tôn trọng hơn - là một phần dẫn đến sự sụp đổ này.

Mane không được Klopp và các quan chức Liverpool ưu ái như Mohamed Salah, bất chấp những đóng góp lớn của anh về chuyên môn và tinh thần.

Giữa Mane với Salah có sự cạnh tranh quyết liệt về vai trò trên sân cũng như phòng thay đồ. Nhờ vậy, The Kop duy trì được tinh thần chiến đấu ở mức cao.

Không còn Mane thúc đẩy, trong khi bản hợp đồng mới mang về khoản thu nhập cao hơn, Salah không còn là chính mình. Anh mới chỉ ghi 3 bàn sau 8 trận đấu đều được đá chính. Đây rõ ràng là hiệu suất rất kém đối với cầu thủ cán mốc 31 bàn trong hai mùa giải gần nhất.

Trong trận đấu với Napoli, Salah hầu như không tồn tại. Anh thi đấu vật vờ, thiếu tốc độ và không thể qua người. Cầu thủ người Ai Cập chỉ đưa ra 14 đường chuyền, có 1 cú sút chính xác và quá đơn giản với Alex Meret - thủ môn thực hiện 6 pha cản phá cho đội chủ nhà.

Klopp có nhiều việc phải giải quyết

Tương tự, từ một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới, một bức tường trước khung thành Alisson, Virgil van Dijk ngày nay rất dễ dàng bị qua mặt. Cầu thủ người Hà Lan thiếu đi sự nhạy bén trong phán đoán tình huống, đồng thời không còn thể hiện được khả năng chỉ huy phòng ngự.

Chính sách thể thao của Liverpool là sai lầm dẫn đến cuộc khủng hoảng. Chiếc áo mà Mane để lại đang quá rộng với Darwin Nunez. Trước Napoli, Luis Diaz là gương mặt duy nhất của nhà á quân nước Anh thể hiện được tinh thần chiến đấu.

Liverpool kiên nhẫn hơn so với Chelsea, nên Jurgen Klopp khó đi theo vết xe đổ của người đồng hương Thomas Tuchel.

Tuy nhiên, Klopp phải nhanh chóng kiểm soát tình hình, giúp Liverpool giành điểm tối đa khi đối mặt 3 rào cản sắp tới: Wolves, Ajax và Chelsea. Sau đó, ông sẽ có thời gian ngắn các đội tuyển thi đấu quốc tế để giải quyết dứt điểm các vấn đề, đưa The Kop trở lại với cuộc đua vô địch Premier League và Champions League

Napoli vùi dập Liverpool 4-1

Napoli vùi dập Liverpool 4-1

Trong ngày thi đấu thăng hoa của Zielinski, Napoli xuất sắc đè bẹp Liverpool 4-1 trên thánh địa Diego Maradona.