SK Telecom T1 vừa có được chiến thắng 2-0 trước Samsung Galaxy vào buổi chiều tối ngày hôm qua (16/02) để có được ngôi đầu bảng tại vòng bảng LCK Mùa Xuân 2017. Là hai tuyển thủ nhận được danh hiệu MVP, bộ đôi đường dưới Bae “Bang” Jun-sik cùng Lee “Wolf” Jae-wan đã được mời tham dự cuộc phỏng vấn sau trận đấu với hai BLV của OGN là Lee “CloudTemplar” Hyun-woo và Kim Dong-jun.

Một trong những tình huống đáng chú ý là khi SKT tập trung truy đuổi Samsung trong khu rừng từ hang Rồng, họ có được hai điểm hạ gục khi đối phương đang cố gắng thoái lui. CloudTemplar đã hòi vui rằng, liệu SKT có cách đặc biệt nào đó để gia tăng thêm sĩ khí trong lúc truy cùng diệt tận kẻ địch hay không, Wolf đã mau lẹ đáp lại.

Chúng tôi bị mắng nếu la hét quá nhiều trong cabin, nên chúng tôi tiến về phía trước với sự phẫn nộ vốn có”, hỗ trợ của SKT nói.

Wolf tiếp tục có những câu trả lời đầy tính giải trí trong suốt cuộc phỏng vấn. Và khi được hỏi liệu việc thiếu hụt hiệu ứng khống chế có là mối bận tâm của SKT ở Ván 2, anh đã tóm gọn lại trong một cụm từ duy nhất.

Tôi không thấy lo lắng”, Wolf khẳng định. “Tôi nghĩ các vị tướng nhanh nhất đều là tướng mạnh, nên thậm chí nếu đối phương có quá nhiều hiệu ứng khống chế, vẫn ổn nếu chúng tôi nhanh chóng rút lui hoặc né chiêu. Như tôi đã nói trước đó, đó là một ván đấu mà bạn phải thiết lập những thứ mình có và né tránh họ. Sử dụng thế mạnh tốc độ để dễ dàng né tránh và tấn công họ, nó hiệu quả.

Theo Bang, chính Peanut và Faker là hai tác nhân chính ngăn cản anh chạm mốc 1000 điểm hạ gục từ khi thi đấu LMHT chuyên nghiệp

Bang đã bỏ lỡ điểm hạ gục thứ 1000 của anh trong sự nghiệp của anh, và thái độ lãnh đạm của xạ thủ SKT đã trở thành trò đùa dí dỏm với Wolf, người đối tác trên đường mà anh cho rằng “đã hoàn toàn phát điên”.

Do tôi quan tâm tới chiến thắng và không ai có được 1000 điểm hạ gục hết, nên tôi đã kêu gọi chỉ đánh nhà chính thôi”, Bang nói. “Mặc dù vậy. tôi cảm thấy họ có thể cho tôi hai điểm hạ gục. Nó không kết thúc cho tới khi khép lại hẳn, nhưng chúng tôi đều đã lao lên phía trước. Tôi buồn rầu nhất về Faker (Lee Sang-hyeok). Cậu ấy cứ nói với tôi rằng chúng tôi không để điều đó xảy ra. Peanut (Hang Wang-ho) cố gắng cho tôi một điểm hạ gục, nhưng họ đều như thế với tôi cả. Tôi cảm thấy nó có quá nhiều ý nghĩa với họ khi không cho tôi những điểm hạ gục.

Ba Chấm (Theo Slingshot Esports)