Trong tập được ghi hình vào đúng ngày Lễ Giáng sinh của chương trình Radio Star và được phát sóng trên kênh MBC (Hàn Quốc) vào tối qua (01/01), MC Kim Hee-chul tỏ ra rất phấn khích khi có cuộc trò chuyện với vị khách mời Lee “Faker” Sang-hyeok.

Hee-chul, thành viên của nhóm nhạc K-Pop nổi tiếng Super Junion, nói rằng anh cảm thấy vui vẻ khi hoãn tất cả các buổi tiệc ăn mừng Giáng sinh để được gặp Faker, tuyển thủ LMHT thành công nhất lịch sử.

Tôi cực kỳ lo lắng khi nhìn sang bên trái mình”, MC của chương trình Radio Star nói về cảm giác khi ngồi cạnh Faker. “Đối với những game thủ như bọn tôi thì cậu ấy là một huyền thoại sống. Giống như vị thế của Kim Gook Jin trong số các danh hài vậy.

Faker bắt đầu thi đấu LMHT chuyên nghiệp từ năm 2013. Từ đó đến nay, anh chỉ gắn bó với một tổ chức duy nhất, T1, và cùng nhau họ đã trở thành những tên tuổi vĩ đại bậc nhất trong giới esports.

Thậm chí, Faker còn được mô tả là một trong ba biểu tượng đương đại của Hàn Quốc bên cạnh cầu thủ bóng đá Son Heung-min cùng nhóm nhạc K-Pop BTS.

Bất kể được trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì tôi vẫn thích sống ở Hàn Quốc”, Faker – chàng trai sắp bước sang tuổi 25, sinh ra và lớn lên tại thủ đô Seoul, chia sẻ. “Tôi thấy thi đấu tại Hàn Quốc rất thú vị bởi esports rất được coi trọng ở nơi đây. Ngoài ra, tôi cũng muốn làm cho fan hâm mộ Hàn Quốc cảm thấy tự hào với tư cách một game thủ đại diện cho quốc gia.

Lần đầu tiên, Faker cũng thẳng thắn chia sẻ về tin đồn thu nhập 5 tỷ Won/năm, mức chi tiêu hàng tháng và câu chuyện 24 năm chưa một lần hẹn hò,…trong tập mới nhất của Radio Star.

Dưới đây là những phần trả lời đáng chú ý của tuyển thủ đã từng ba lần vô địch Chung kết Thế giới bộ môn LMHT đã được admin Lee "Faker" Sanghyeok Vietnam Fanpage tổng hợp lại:

- Về tin đồn lương 5 tỷ Won: Đây là bí mật giữa Faker và công ty. Ngoài bố mẹ, bản thân Faker và một vài quản lý thì không ai biết nên tất cả các con số đưa ra chỉ là tin đồn.

- Về tin đồn ý do từ chối mức lương 10 triệu đô ở Trung Quốc và đề nghị “tuỳ ý anh muốn” từ phía Bắc Mỹ để ở lại Hàn Quốc: Lý do là vì nếu ở Hàn Quốc thì môi trường sinh hoạt sẽ thoải mái hơn, cũng như là sự cạnh tranh tại Hàn sẽ rất thú vị, nên quyết định ở lại và làm đại diện cho esports Hàn Quốc.

- Faker khẳng định chưa từng có bạn gái. Thậm chí anh chàng còn chưa từng hẹn hò từ trước khi thi đấu chuyên nghiệp và hiện giờ cũng không. Lý do bởi Faker cảm thấy làm nghề tuyển thủ chuyên nghiệp quá bận rộn, nếu hẹn hò sẽ khiến cả hai người không thoải mái.

- Dù sinh ra và lớn lên ở Seoul, hiện có căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm Seoul nhưng Faker chưa từng đến Itaewon (khu ăn chơi sầm uất ở Seoul).

- Sau khi giải nghệ, Faker sẽ giữ lại một phần tài sản cho bản thân, phần còn lại sẽ để làm từ thiện.

- Mỗi tháng Faker chỉ tiêu hết 200.000 Won (4 triệu VNĐ) để mua những vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng, kem đánh răng... Faker không có sở thích gì cả và nếu rảnh sẽ đọc sách. Là tuyển thủ chuyên nghiệp thì Faker không thấy lý do để phải chi tiêu nhiều làm gì. 

- Faker sẽ cố gắng thi đấu lâu nhất có thể. Có thể đến năm 30 tuổi. Có rất ít người còn thi đấu được ở độ tuổi này.

- MC Kim Heechul gợi ý Faker có thể mở một tiệm net tên là “Faker PC Bang” và anh thấy đấy cũng là ý hay.

- Bà của Faker sinh năm 1940, nhưng bà cũng có đam mê về game. Cả nhà cũng đều quan tâm đến game và thường đến nhà thi đấu cổ vũ cho anh.

- "Nếu được nói về mình thì tôi cũng thấy mình cũng nổi tiếng mà nên không sao cả", Faker nói.

- Về việc so sánh với Lim Yohwan (huyền thoại esports Hàn Quốc), Faker nói: "Tôi không thể so sánh được với Lim Yohwan. Anh ấy là một tượng đài, một người tuyệt vời. Trước Lim Yohwan, esports chưa được biết đến. Lim Yohwan là người mở đường cho esports tại Hàn Quốc, còn tôi chỉ là người hậu bối, tiếp nối con đường đó mà thôi."

- Faker nói về giọt nước mắt tại CKTG 2017: "Tôi khóc vì buồn bã lẫn tức giận (với bản thân). Tôi không thể nhớ hết cả, nhưng đó là lần đầu tiên tôi thua 3-0 trong một trận Chung kết. Thực sự lúc đó tôi đã sụp đổ. Tôi là người ở vị trí trung tâm của đội, nhưng lại không làm đủ tốt. Tôi cảm thấy có lỗi.

- “Bắt đầu từ năm ngoái tôi có tham gia một chương trình trị liệu tâm lý và nó đã có tác dụng tích cực. Đây là lần đầu tôitham gia trị liệu tâm lý nhưng tôi cảm thấy việc này là rất quan trọng trong thể thao. Nhờ vậy giờ tâm lý tôi không còn bất ổn nữa. Khi thi đấutôi em có thể tập trung hơn”, Faker cho hay.


Mới đây, T1 của Faker đã đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ Gen.G - tiền thân là Samsun Galaxy, đội tuyển đã khiến Faker phải khóc sau thất bại 0-3 tại Chung kết CKTG 2017 - vào hôm 31/12. Thắng lợi này giúp T1 tiến vào vòng Bán kết LoL KeSPA Cup 2019, nơi họ sẽ chạm trán với SANDBOX Gaming vào lúc 15g00 ngày mai (03/01) trong quá trình chuẩn bị mùa giải 2020.

Gamer