Hai tuần lễ sau khi công bố quay trở lại đấu trường LMHT chuyên nghiệp, xạ thủ kỳ cựu Kim “PraY” Jong-in vừa đứng trên sân khấu chính của LOL Park để trả lời phỏng vấn cùng người đồng đội mới Hwang “Kingen” Seong-hoon.

Theo đó, PraY vừa có màn ra mắt trong màu áo mới KT Rolster vào chiều tối nay (05/6) và họ cùng nhau đánh bại Jin Air Green Wings với tỉ số 2-0 cách biệt ở ngay trận khai mạc LCK Mùa Hè 2019.

Tôi có đôi chút lo lắng”, PraY chia sẻ ở buổi phỏng vấn sau trận đấu. “Nhưng sau vài phút vào trận rồi thì tôi lại thích nghi rất tốt.

PraY đã làm tốt hơn “thích nghi” như anh nói, đóng vai trò là chỗ dựa của đồng đội ở những thời điểm khó khăn nhất – điều mà KT đã không có được xuyên suốt LCK Mùa Xuân 2019.

Nhưng thực tế thì màn trở lại của xạ thủ sinh năm 1994 lại không quá suôn sẻ. Trong Ván 2, PraY cùng hỗ trợ của KT, No “SnowFlower” Hoi-jong đã buộc phải đối đầu với Lux hỗ trợ - sự lựa chọn bỗng trở nên phổ biến đi kèm với Ngọc Siêu Cấp Dư Chấn ở nhiều giải đấu LMHT hàng đầu - bên phía Jin Air.

Thừa nhận rằng SnowFlower “đã bất ngờ đôi chút”, PraY cũng gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với cặp Sivir-Lux đường dưới. Điều này dẫn tới “một vài sai lầm trong giai đoạn đi đường”, theo lời của PraY.

Trong một thế trận mà đường dưới đang bị làm khó, KT phải nhờ tới sự tỏa sáng của đường trên Kingen, người đã thể hiện rất tốt trong cả hai ván đấu để nhận được “cú đúp” MVP.

Sử dụng Pyke ở Ván 1, Kingen là nhân vật chính của pha giao tranh lớn đầu tiên, có được cú Triplekill để đảm bảo cho toàn đội đánh chiếm Sứ Giả Khe Nứt.

Phong độ của Kingen tiếp tục được duy trì ở trạng thái đỉnh cao khi với Sylas, anh thường xuyên cướp được chiêu cuối từ Neeko và góp công lớn vào chiến thắng dành cho KT.

Chúng tôi gần như thua cả ván đấu (thứ hai), tuy nhiên Kingen đã tạo ra những pha mở giao tranh tuyệt vời để chúng tôi lật ngược thế cờ”, PraY dành lời khen cho đồng đội.

Quay trở lại với LCK ít nhất là một mùa giải nữa, PraY kêu gọi người hâm mộ hãy đến LOL Park để cổ vũ anh thi đấu.

Có rất nhiều fan nói rằng, ‘tôi nhớ anh khi còn thi đấu’ và ‘tôi không thể xem anh vì bận đi học hoặc đi làm’. Có lẽ không còn nhiều thời gian nữa nên tôi hy vọng các bạn có thể tới sân vận động và ủng hộ tôi”, PraY bộc bạch.

PraY sẽ cùng KT có trận đấu thứ hai tại vòng bảng LCK Mùa Hè 2019 gặp Hanwha Life Esports.

2016 (Theo Dot Esports)