Lần đầu tiên kể từ khi thành lập đội vào năm 2012, Star Horn Royal Club (SHRC) bước vào một mùa giải LMHT mà không có Xạ thủ - Siêu sao của họ: Jian “Uzi” Zihao. Uzi đã trở thành một phần không thể thiếu của SHRC và nhờ màn trình diễn chói sáng trong hai mùa Chung kết Thế giới liên tiếp, anh chàng Xạ thủ này đã chính thức chuyển sang thi đấu cho OMG.

Bước vào mùa giải LPL 2015 Mùa Xuân, SHRC hy vọng sẽ tìm ra một cách chơi mới sau sự mất mát nghiêm trọng này. Tuy nhiên, đã chín tuần trôi qua rồi mà đội tuyển đã từng là Á quân của hai mùa Chung kết Thế giới gần đây nhất vẫn phải đang vật lộn đi tìm lối đánh mang bản sắc riêng…

Sự trỗi dạy của một “siêu Xạ thủ”

Được thành lập vào tháng 10 năm 2012, đội hình ban đầu của Royal Club bao gồm những cái tên: Uzi, Liu "Lucky" Jun-jie, Pak Kan "Tabe" Wong, Liu "Warm" Yang, và Zhang "Mor" Hong-Wei. Nhưng gần như ngay sau đó, Warm rời đội và Yu “XiaoWeiXiao” Xian thế chỗ để khởi đầu mùa giải 2013.

Royal Club đã trải qua một loạt các thay đổi lớn nhỏ khác trong suốt năm 2013, bao gồm việc Tabe quyết định nghỉ hưu vào tháng 3 và quay trở lại đội vào tháng 5…Để giành vé tới được Chung kết Mùa 3, Royal Club đã xuất sắc vượt qua vòng loại Playoffs khu vực với những thành viên Xiao “GodLike” Wang, Lucky, Lo “Wh1t3zZ” Pun Wai, Uzi, và Tabe.

Uzi từng có quãng thời gian hai năm rất thành công trong màu áo của Royal Club.

Rất nhanh chóng, Royal Club lại phải đối đầu với “đại kình địch” của họ là OMG ngay tại Tứ kết của giải đấu Chung kết Thế giới Mùa 3. Royal đã thi đấu rất tốt và giành chiến thắng liên tiếp hai game đấu khi Uzi làm “lóa mắt” cả đối thủ lẫn khán giả theo dõi bằng kỹ năng thả diều với Caitlyn và Vayne không thể chê vào đâu được. Chính điều này đã khiến cho chiến thuật của Royal Club dần phụ thuộc vào khả năng tỏa sáng của Uzi và bằng mọi cách họ phải bảo vệ được Xạ thủ của team bằng mọi giá. Vì vậy, Uzi rất được các đồng đội “chăm bẵm” và dần dần anh ta luôn luôn là một con quái vật đáng sợ vào gian đoạn cuối trận đấu.

Trong khi phần lớn quãng thời gian của Mùa 3 Royal Club phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ “khó nhằn” tại Trung Quốc như invictus Gaming, Positive Energy, World Elite và đương nhiên là OMG để cạnh tranh chức vô địch LPL. Thì tại Chung kết Mùa 3, họ đã thực sự gây bất ngờ cho tất cả người hâm mộ LMHT thế giới khi đả bại OMG 2-0 rồi tiếp tục giành chiến thắng 3-1 trước Fnatic tại Bán  kết bằng màn trình diễn chói sáng của Uzi.

Đà hưng phấn của Royal Club chỉ bị chặn lại khi họ phải đối đầu với SKT T1 K, đội tuyển giành chức vô địch Chung kết Mùa 3 sau này. Nhưng “siêu Xạ thủ” mới chỉ 16 tuổi, Uzi đã nổi lên như là một trong những tuyển thủ LMHT xuất sắc nhất thế giới khi chỉ đứng sau Lee “Faker” Sang-hyeok của SKT T1 K mà thôi.

Khởi đầu khó khăn để rồi ca khúc khải hoàn

Sau thất bại ê chề tại trận Chung kết trước SKT T1 K, Royal Club trở lại Trung Quốc và nhận liên tiếp những thông tin chẳng hay ho gì: Wh1t3zZ và Tabe nghỉ hưu, Lucky rời đội và GodLike “di cư” đến Bắc Mỹ để chơi cho LMQ. Royal Club lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi họ chưa thể tìm ra những nhân tố phù hợp để lắp vào những vị trí còn thiếu sót, đặc biệt, có thời kì Uzi phải ra đường giữa thi đấu…

Royal Club đã may mắn không phải xuống hạng sau LPL Mùa Xuân 2014 nhờ sự tỏa sáng đúng lúc vào cuối mùa giải của người Đi rừng Wang “Kmi” Long-jie cùng với việc Uzi đã được quay trở lại vị trí Xạ thủ sở trường. Không muốn tiếp tục chỉ là cái bóng của chính mình trong quá khứ nữa, họ đổi tên thành Star Horn Royal Club và mang về “hàng khủng” Choi “inSec” In-seok, Hỗ trợ Yoon “Zero” Kyung-sup (đều từ KT Rolster của Hàn Quốc) cùng người đi Đường trên Jiang “Cola” Na (cựu tuyển thủ của kx.Cash) và cuối cùng là Lei “corn” Wen (người chơi cũ của Team King).

Đội hìnhđã từng giúp Star Horn Royal Club giành ngôi Á quân tại Chung kết Thế giới Mùa 4.

Uzi tìm lại được phong độ và duy trì nó trong suốt LPL Mùa Hè 2014. Anh chàng này bắt đầu cho người hâm mộ chứng kiến những màn trình diễn siêu đẳng giống với thời Chung kết Mùa 3 bất chấp sự mâu thuẫn khó có thể hòa giải giữa Uzi và inSec. Cũng phải nói thêm rằng, Uzi được người Hỗ trợ của SHRC là Zero giúp ích rất nhiều. Zero nhanh chóng trở thành “cái bóng” để Uzi tỏa sáng bằng cách bảo kê và tạo điều kiện cực tốt cho Xạ thủ xả tối đa sát thương bằng những vị tướng hỗ trợ như: Thresh, Nami, Janna và Braum...

Thêm vào đó, người đi Đường giữa, corn đã có liên tiếp những trận đấu sử dụng thành thạo Orianna để trở thành một thế lực nữa nhằm bảo vệ Uzi mỗi khi cần thiết. Kết thúc mùa giải đó, SHRC cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc, và tiếp tục giành được vị trí thứ hai sau vòng loại khu vực sau khi để thua 1-2 trong trận đấu quyết định trước Edward Gaming, nhưng vẫn giành quyền tham dự Chung kết Thế giới Mùa 4.

Đến với Chung kết Mùa 4, SHRC thậm chí còn được đánh giá cao hơn cách đây đúng một năm trước, khi mà Uzi được chơi cùng những người đồng đội có kỹ năng cao hơn hẳn so với Royal Club của Mùa 3. Uzi vẫn là chủ lực của SHRC và vì thế anh chàng này vẫn luôn được các đồng đội bảo kê và “chăm bẵm” hết sức có thể. Một lần nữa, Uzi đã có màn trình diễn không thể nào quên với đẳng cấp cao nhất mặc dù tiếp tục để thua tại trận Chung kết trước Samsung White…

Một Royal Club thiếu vắng Uzi

Star Horn Royal Club thời "hậu Uzi".

Ngày 11/12/2014, Uzi công bố anh sẽ chia tay với SHRC để có cơ hội chinh phục những đỉnh cao tiếp theo trong sự nghiệp, bến đỗ tiếp theo rất có thể là OMG. Trong hai năm vừa qua, SHRC đã để vụt mất nhiều danh hiệu cao quý chỉ vì sự yếu kém đến từ đường giữa, khi mà đẳng cấp của những người thi đấu ở vị trí này chưa tương xứng với tầm cỡ của họ.

Trong công cuộc tái thiết SHRC sau thời Uzi, họ ngay lập tức nhắm đến vị trí Xạ thủ. Họ lựa chọn một cái tên nổi trội trong dàn sao của LMHT Trung Quốc, Zhu “NaMei” Jia-wen, cựu Xạ thủ của Edward Gaming. Do thời hạn hợp đồng và thời gian chuyển nhượng, NaMei đã phải chịu cảnh ngồi dự bị trong phần lớn quãng thời gian mà LPL 2015 Mùa Xuân diễn ra.

Chính vì sự cố không mong muốn này khiến cho SHRC buộc phải sử dụng những phương án thay thế là: Zhai “HYY” Wen-han và Wang “Wei” Huan-Wei. Nhưng có lẽ, sự ra đi của Uzi đã để lại một khoảng trống vô tận về cả chiến thuật lẫn tinh thần…để rồi SHRC vẫn phải loay hoay đi tìm lại chính họ mặc dù đã lựa chọn rất nhiều Xạ thủ thay thế.

Zero đã “mất hút” từ đầu mùa cho tới giờ vì không thể tìm được một đối tác ưng ý ở đường dưới. Anh chàng này cùng inSec đã từng thành công trong một vài trận đấu đầu tiên khi cùng nhau đi đảo đường (roam) trước khi bị đối phương bắt bài và khắc chế hoàn toàn cách chơi này. SHRC luẩn quẩn tại hai vị trí thứ sáu và thứ bảy trong năm tuần thi đấu đầu tiên trước khi tiếp tục lún sâu thêm tại BXH LPL 2015 Mùa Xuân.

Rõ ràng, sự gắn kết và tinh thần của SHRC đã bị tổn thất nghiêm trọng sau liên tiếp những kết quả bất lợi mà đội này có được trong thời gian vừa qua. Hiện tại, SHRC đang xếp thứ chín và nằm ngoài tám đội đứng đầu đủ quyền tham dự vòng  Playoffs LPL 2015 Mùa Xuân sắp tới.

Ánh sáng đã chiếu qua đám mây u ám đang bao phủ SHRC khi NaMei quay trở lại và ngay lập tức ghi dấu ấn của mình bằng chiến thắng 2-0 trước Gamtee tại tuần thi đấu thứ tám. Thật không may, kết thúc tuần thi đấu vừa rồi, thứ hạng của SHRC vẫn chẳng hề thay đổi mặc dù vừa có chiến thắng. Với NaMei, SHRC đã có một thứ ai đó để hi vọng, đặc biệt là Zero, người đã có cho mình một mục đích mới để thực hiện trong mỗi trận đấu. Nhưng về cơ bản, SHRC vẫn thiếu đi sự gắn kết tổng thể và đội tuyển này vẫn chưa thể định hình được lối đánh riêng…Điều đáng buồn là đội xếp cuối bảng là World Elite cũng đã phần nào khẳng định được cá tính của mình tại giải đấu IEM Katowice 2015 vừa rồi.

Liệu NaMei có giúp SHRC cứu vãn lại chút ít danh dự?

Thật khó để tin rằng SHRC có thể làm được điều gì đó to tát cho tới cuối mùa giải. Với chấn thương chân mà inSec vừa gặp phải, buộc SHRC lại phải tìm cho họ một nhân tố mới để thay thế người Đi rừng có vai trò cực kỳ quan trọng trong đội. Bốn trận đấu còn lại của LPL 2015 Mùa Xuân, SHRC sẽ phải đối đầu với: Vici Gaming, Energy Pacemaker, Invictus Gaming và Snake Esports. Điều khả thi nhất mà SHRC đang hướng tới trước khi bước vào LPL 2015 Mùa Hè là giành được vị trí thứ chín hoặc thứ 10 tại LPL Mùa Xuân để trở thành hạt giống.

June_6th