Trên thực tế, so với phụ nữ thì đàn ông nhạy cảm hơn với bệnh tật, dễ bị kích động để tham gia thói hư tật xấu, kích thước cơ thể lớn dẫn đến dễ bị thương lại thường không biết chăm sóc bản thân mình... 

Đã vậy lại không khó để bắt gặp những anh chàng 30 tuổi vẫn miệt mài chơi game và xem hoạt hình. Loạt ảnh dưới đây sẽ chứng minh: Đàn ông trưởng thành hầu hết là lũ trẻ to xác. 

Làm việc ở công ty xây dựng và nội thất Home Depot cũng áp lực lắm, cho chúng tôi vui chơi chút đi!

Đang nguyệt thực thì bão to khiến bầu trời mờ mịt chẳng nhìn thấy gì, bố tôi bảo: "Đợi tí bố làm cho mà xem"

Bạn trai tôi vừa mua chiếc máy in nhãn dán, nhưng ai chẳng biết đây là con mèo?

Bố tôi cứ ngỡ ông đang ở nhà một mình, tôi phải tìm hiểu tại sao ông lại cười ác liệt như vậy...

Cứ tưởng là tập thể dục cho bớt béo bụng cơ, hóa ra mượn treadmill để chơi xe cứu hỏa!

Bạn trai tôi đặt mua 500 đôi mắt hoạt hình ngớ ngẩn vì "nhiều lý do" và gắn nó vào mông chó là việc đầu tiên

Bố tôi đã bị kẹt đầu giữa lan can vì cố lấy con ong chết để chăn con nhện sống trong bụi cây

Quầy đồ chơi Star Wars bị vây lấy bởi những ông bố, chưa thấy đứa trẻ nào hết

Một số người sẽ không bao giờ trưởng thành ngay cả khi đã hói, tóc bạc phơ

Anh bạn trai lỡ tay đánh đổ cốc nước cam, cô phục vụ liền mang cho cái nắp, giờ thì yên tâm rồi nhé

Em bé cũng thật tài tình, bị bố "hành hạ" như vậy mà vẫn giữ thăng bằng quá tốt

Có ông bố nào dán ảnh Mr. Bean ở khắp nhà để dọa con không?

Ông chồng bị cửa hàng bán đồ trang trí cấm cửa vì quá nghịch ngợm

Hở ra là ông chồng cosplay cho chó, thật hết biết!

Theo GenK