Khoảng 10h sáng 21/8, chính quyền xã Lâm Giang (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) nhận được tin báo của ông Lý Văn Nằng (52 tuổi, trú tại thôn Bo, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên) về việc phát hiện 1 cháu bé bị lạc trong rừng.

Qua mô tả của ông Năng, cơ quan chức năng xác định cháu bé có các thông tin trùng khớp với cháu Đ.V.L (6 tuổi, trú tại xã Lâm Giang) bị mất tích từ hôm 17/8.

456509676_4665857910306920_3538315831661457647_n.jpg
Ông Lý Văn Nằng, người tìm thấy cháu tại khu rừng xã Lang Thíp. Ảnh: người dân cung cấp.

Chiều 21/8, chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nằng cho biết, sáng hôm nay, ông cùng mọi người đi lên thăm rừng quế của gia đình. Trong lúc nghỉ trưa ông nghe thấy tiếng trẻ con khóc vọng lại nên chạy đến để xem tình hình và phát hiện 1 cháu bé lấm lem bùn đất, ngồi ở bụi sắn.

“Lúc gặp cháu L. tôi thấy bé có biểu hiện mệt mỏi, kiệt sức, giọng nói đã yếu. Sẵn có đồ ăn trưa mang theo, tôi đưa cho cháu ăn để hồi sức. Sau khi ăn xong, cháu bé nói với tôi rằng bị đi lạc mấy ngày nay. Cháu tìm mãi không thấy đường về nhà, càng đi thì càng không có lối ra”, ông Nằng kể lại.

Theo ông Nằng, cháu đi lạc trong rừng mà sống sót sau hơn 4 ngày là một điều kỳ diệu.

Ông Lê Minh Lập, Chủ tịch UBND xã Lang Thíp cho biết, ngay sau khi ông Nằng báo tin tìm được cháu bé bị mất tích ở xã Lâm Giang, lực lượng quân sự xã đã đến tận nơi đón cháu L. và đưa cháu về bàn giao cho gia đình thăm khám, chăm sóc.

456539394_2789132227910774_6391033804304381194_n.jpg
Lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân được huy động để tìm kiếm cháu L. trong hơn 4 ngày qua. Ảnh: VY.

Ông Tạ Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Lâm Giang cho biết, hàng trăm người đã được huy động trong hơn 4 ngày qua để tìm kiếm cháu khắp các khu vực trong rừng, khe suối. Trưa hôm nay nhận được tin tìm thấy cháu, cả xã đều rất mừng.

Vị trí cháu bé được tìm thấy cách vị trí cháu mất tích khoảng 10km. Theo ông Tuấn, việc tìm được cháu bé sống sót trong rừng là điều may mắn và kỳ diệu. Sau khi đưa cháu về trung tâm Y tế xã Lâm Giang, tình hình sức khỏe cháu L. tạm ổn, cần tĩnh dưỡng và chăm sóc thêm.

Trước đó, trưa 17/8, cháu L. (6 tuổi) cùng gia đình đi ăn rằm tháng 7 Âm lịch tại nhà họ hàng. Đến chiều, trên đường về nhà, cháu L. cùng một số người bạn dừng chân tại khu vực đồi sau nhà hái quả. Tuy nhiên, sau đó một mình cháu L. rẽ sang đi hướng khác rồi mất tích.