- Lúc 15h30 chiều 29/7, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh cho biết ông vừa từ rốn lũ Bản Sen, Vân Đồn về.

Tại đây, nước lũ đang rút chậm, vẫn cao 7-8m. Nước mênh mông, nên mới chỉ nhìn thấy cột điện chứ chưa nhìn thấy nóc nhà.

Trận mưa vừa qua đã làm ngập lụt đối với 27 hộ dân (với 85 nhân khẩu) tại thôn Bản Sen, chia cắt với các thôn còn lại. Thời điểm cao nhất nước lụt cao quá nóc nhà.

Trước tình hình trên, theo chỉ đạo của tỉnh, huyện Vân Đồn đã tiến hành di dời 27 hộ dân trên về nơi tránh, trú an toàn, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, cứu trợ cho các gia đình này.

{keywords}

Toàn bộ Bản Sen chìm trong biển lũ (Ảnh: báo Quảng Ninh)

Về tình hình 1.500 du khách mắc kẹt ở Cô Tô, ông Giang cho biết do trên biển vẫn còn sóng mạnh cấp 6-7 nên chưa thể đưa du khách vào bờ. Chính quyền địa phương hiện đã làm việc với các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn có chính sách giảm giá phòng cho du khách.

Tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cũng cho hay, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa cấp phép cho bất cứ tàu khách nào rời cảng Cô Tô.

Cơ quan chức năng khuyến cáo du khách chủ động theo dõi sát tình hình dự báo thời tiết cũng như không tự ý di chuyển vào đất liền bằng bất cứ phương tiện nào nếu chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Theo báo cáo của huyện Cô Tô, hiện những du khách và người dân trên đảo vẫn được cung cấp lương thực, thực phẩm bình thường, không gặp khó khăn. Huyện đã vận động các nhà hàng khách sạn giảm giá với mức giảm thấp nhất là 30%. Ngay khi điều kiện thời tiết cho phép, cơ quan chức năng sẽ cấp phép cho các tàu du lịch sẽ đưa du khách trở lại đất liền

Liên quan đến vụ tàu câu mực chở 6 người của ngư dân Thanh Hóa mất tích gần đảo Cô Tô, ông Giang cho biết, hiện Lữ đoàn Hải quân vẫn đang phối hợp cùng đồn Biên phòng Cô Tô tích cực tìm kiếm. Tuy nhiên do sóng lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trước đó vào chiều 27/7, chiếc tàu câu mực số hiệu TH 91278 - TS do ngư dân Đặng Văn Toanh, trú xã Hưng Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa) chở theo 7 người, khi đến vùng biển cách đảo Cô Tô khoảng 20 km thì bị sóng đánh chìm.

6 người trên tàu mất tích, duy chỉ có Nguyễn Văn Tuấn dạt được vào đảo Cô Tô và được cứu sống.

T.Hạnh - Đ.Bảo