Với thu nhập 7 triệu đồng, ngoài chi tiêu sinh hoạt hàng tháng, chúng tôi vẫn có thể đi du lịch, ở resort 5 sao sang chảnh.

Tổng thu nhập hàng tháng của vợ chồng tôi chỉ 7 triệu đồng, nhưng chúng tôi vẫn đưa cả gia đình đi du lịch, ở resort 5 sao sang chảnh để hưởng thụ. Chỉ cần chi tiêu hợp lý, biết tiết kiệm và nhanh trí một chút, không chuyện gì là không thể.

Từ khi có nghề bán hàng qua mạng, cũng xuất hiện một nghề “ăn theo” khác, ấy là nghề shipper (vận chuyển hàng từ người bán qua mạng đến người mua). Vợ chồng tôi con rất trẻ, chồng tôi năm nay mới 25, còn tôi 21.

{keywords}

Không ngại chi tiền cho các chuyến du lịch là cách hưởng thụ cuộc sống của vợ chồng tôi (Ảnh minh họa)

Tôi mới học hết trung cấp, còn chồng tôi thì hết cấp 3, chúng tôi đều là lao động tự do, “nhảy việc” liên tục. Chủ yếu những công việc của chồng tôi đều là việc làm thời vụ nên thu nhập khá bấp bênh. Nhưng từ khi làm công việc shipper, thu nhập của chồng tôi khá đều. Đó là do anh thông thuộc đường Hà Nội, lại làm việc rất chăm chỉ và cần mẫn, nên kiếm được nhiều “mối quen”, rồi họ giới thiệu cho nhau, khiến nhiều hôm chồng tôi làm không hết việc.

Tôi bận con nhỏ, chúng tôi cưới sớm nên đã có 2 con, một bé trai 3 tuổi và một bé gái 2 tuổi; nên tôi chỉ có thể làm công việc thu tiền điện, nước hàng tháng. Đây là công việc cho thu nhập không cao nhưng đều đặn và chỉ làm vào một số giờ của một số ngày nhất định trong tháng. Phần lớn thời gian của tôi phải dành để chăm sóc con, do chúng tôi đều không gửi được các cháu cho ông bà nội ngoại.

Với thu nhập 7 triệu đồng, để sống được ở Hà Nội – thành phố đắt đỏ bậc nhất đất nước, cũng đã là một việc khó, vậy mà chúng tôi lại vẫn có thể đi du lịch, ở resort 5 sao sang chảnh, nghe thì thật kì lạ, nhưng cũng chẳng có gì là không thể nếu bạn có thể tiết kiệm và chi tiêu có kế hoạch như chúng tôi.

Năm nay, chúng tôi vừa cho con đi du lịch 4 ngày 3 đêm tại Vinpearl Hạ Long, nghỉ phòng Deluxe ocean view giá 3,1 triệu/đêm. Đó là một khoản chi không nhỏ, chưa kể ăn uống, vui chơi và đi lại, nhưng chúng tôi vẫn đủ để chi trả thoải mái, hưởng thụ những dịch vụ bậc nhất mà không phải người có thu nhập cao nào cũng “chịu chi” như vậy.

Để có được chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh này, vợ chồng tôi đã phải tiết kiệm trong suốt 3 năm, lên nhiều trang mạng để “săn” các dịch vụ với giá ưu đãi, đặt phòng từ trước đó vài tháng để đảm bảo giá tốt...

Chuyến du lịch này vừa kết thúc, chúng tôi đã lên kế hoạch cho Vinpear Nha Trang trong dịp tới. Các khoản cần chi đều phải được liệt kê chi tiết và cần được lên kế hoạch từ vài năm trước. Các dịch vụ vận chuyển và lưu trú như: máy bay, phòng nghỉ cần phải được đặt vào thời gian giá vé ưu đãi. Chúng tôi tự cho rằng mình chi tiêu khá thông minh, khi không lựa chọn du lịch vào mùa cao điểm. Bởi vậy, chúng tôi đã tiết kiệm được khá nhiều tiền mà vẫn thoải mái ăn chơi.

Với những “bí kíp” như vậy, dù thu nhập thấp, bạn cũng có thể đi du lịch sang chảnh và hưởng thụ những dịch vụ tốt. Những ngày nghỉ dưỡng tuyệt vời đó thực sự xứng đáng với sự làm việc vất vả của chúng tôi trong vài năm trời.

(Theo PhunuOnline)