ly hôn

Cập nhập tin tức ly hôn

Chát đắng chi phí đám cưới 500 triệu trong khi phí li hôn chỉ 200 nghìn

Ra khỏi cửa tòa án, cô cười chua chát. Đám cưới xa hoa với chi phí 500 triệu đồng dường như mới ngày hôm qua mà thôi.

Chồng cũ khá giả, tôi muốn yêu cầu cấp dưỡng nuôi con một lần

Vợ chồng tôi ly hôn vì anh ta ngoại tình. Khi chúng tôi làm thủ tục ly hôn thì họ cũng tiến hành song song chuẩn bị đám cưới.

Sau tất cả, ảnh cưới cũng chỉ dùng để lót bếp, chặn rác mà thôi!

Những đôi vợ chồng may mắn sống hạnh phúc trọn đời thì chẳng sao, nhưng cặp đôi nào lỡ "đứt gánh giữa đường" thì ảnh cưới tiền tỉ cũng... phiêu lưu theo xe rác hết!

Nỗi ám ảnh mỗi đêm khi trót một lần phản bội chồng

Khi cả hai ngà ngà trong cơn say, anh đã đưa tôi vào nhà nghỉ và rồi từ ngày hôm ấy tôi đã không còn là một người đàn bà tiết hạnh như bao nhiêu người đã từng nghĩ về tôi

Con 9 tuổi chọn ở với mẹ, tôi có chắc được quyền nuôi con?

Vợ chồng tôi lấy nhau 11 năm, có với nhau một cậu con trai năm nay cháu 9 tuổi. Chúng tôi sống ly thân khoảng hơn 1 năm nay, nhưng vẫn sống chung một nhà. 

Ngoại tình chồng bỏ còn bị dọa không chia tài sản

Tôi lỡ có quan hệ tình cảm với một đồng nghiệp. Chồng tôi biết chuyện đã đến cơ quan làm ầm lên để tôi và người kia bẽ mặt. Anh đi kể xấu tôi với tất cả mọi người quen. 

Tôi bị chồng sỉ nhục, lăng mạ phải làm sao?

Mỗi khi tôi làm được một món tiền chồng tôi biết thì tìm đủ mọi cách để lấy đi đánh bài. Nếu tôi không đưa thì chồng tôi chửi bới, đánh đập thậm chí đuổi cổ tôi ra đường giữa đêm hôm.

Anh bỏ vợ vì chị ấy ngoại tình nhưng còn bí mật sau đó...

Anh tâm sự với em rằng, do xa cách mà vợ anh không chung thủy nên hai người chia tay. Thế nhưng nghe chuyện từ những người thân của anh, em biết chuyện vợ anh nhiều lần phải tự tử vì anh làm nhục. 

Biết ơn bạn của chồng, tôi lỡ… đền đáp

Lâm gọi điện hối thúc vợ chồng tôi đi nghỉ mát và hứa sẽ trả tất cả mọi khoản cho chuyến đi ấy. Vợ chồng tôi ai cũng háo hức chuyến đi này.

Bồ nhí thách thức: "Thưa chị, em mới có quyền nắm giữ tất cả"

Nhân tình của chồng tôi đang mang thai tháng thứ 6. Mấy hôm trước cô ta gửi cho tôi một lá thư vẻn vẹn có mấy từ: "Thưa chị, em mới có quyền nắm giữ tất cả".

Vẫn thiết tha dù biết vợ đẹp ngoại tình

Ai đó đã nói: Đàn ông có tiền giữ được đàn bà có sắc, đàn ông có tình giữ được đàn bà có tâm… Nếu tráo đổi cho nhau thì sao? Anh tôi là người có tâm nhưng chẳng giữ được chị dâu có sắc bên mình.

Bi kịch đau đớn từ những đêm chồng đi công tác xa nhà

Anh tức nghẹn cổ, anh đã không giữ được bình tĩnh khi gọi hết bố mẹ mình, bố mẹ vợ tới chứng kiến cảnh tượng tội lỗi ấy.

Kinh sợ mỗi đêm gần chồng

Tôi đau đớn ê chề nhưng làm sao có thể cho người khác xem những nơi như vậy. Những tháng ngày ấy tôi chỉ biết chịu đựng trong nước mắt.

Vợ tôi vui khi biết chồng ngoại tình

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 11 năm, có với nhau 2 mặt con nhưng cuộc sống không hạnh phúc. Dường như cô ấy luôn muốn tôi thoải mái ở ngoài và cũng không hề quan tâm tôi đi lại với ai.

Trớ trêu, chồng quỳ gối xin vợ mới đến chăm vợ cũ

Phận người đàn bà chắc các chị cũng giống em, chẳng ai muốn phải chung chồng, phải chia sẻ tình cảm của chồng với những người đàn bà khác. Thế nhưng, hiện tại, em đang rơi vào hoàn cảnh trớ trêu vô cùng

Sự thật sau màn kịch vụng về của ông chồng ham "của lạ"

Sau lần chồng thú nhận đã ngủ với người đàn bà khác, Hương đã mềm lòng tha thứ nhưng cô nhanh chóng vỡ mộng vì sự thật phũ phàng.

Đêm tân hôn, cô dâu lặng lẽ bỏ trốn, cả nhà tá hỏa đi tìm

Thủy vội vã lặng lẽ bỏ trốn ngay trong đêm tân hôn và chỉ để lại chiếc nhẫn cưới cùng chiếc váy cưới đẹp đẽ còn chưa kịp gấp gọn gàng.

Nuôi con cả năm tôi mới biết mình chỉ đi “đổ vỏ”

Đến giờ, khi vợ tôi đã rời khỏi nhà gần 1 tháng, ngồi viết những dòng này, tôi vẫn còn cảm thấy shock và đau đớn.

Osin trẻ, đẹp lại khéo “chiều” nên chồng tôi khó “thoát”?

Con tiêm xong đợi đến sốt ruột mà không thấy anh đâu, gọi điện thoại thì anh tắt máy, tôi đành bắt taxi đưa con về nhà. 

Bị bệnh phụ nữ, nhà chồng ruồng bỏ

Cuộc đời của tôi buồn lắm, những buồn đau cứ nối tiếp đến. Lần này, tôi lại như sắp gục ngã, muốn bỏ cuộc chỉ bởi vì một u nang trong tử cung mà nhà chồng có ý muốn ruồng bỏ tôi.