W-Ngọc Thu ảnh 1.jpg
 Trẻ em DTTS có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới đã có được mái nhà ấm từ chương trình "Con nuôi Đồn Biên phòng"

Giữa đại ngàn phía Tây Gia Lai, những đứa trẻ DTTS Gia Rai mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã có một mái ấm - nơi tình thương của những người cha là người lính “quân hàm xanh” chở che, nhận làm con nuôi và nâng bước các em đến trường.

Mồ côi cha từ nhỏ, em Ksor Viên (lớp 11, trường THPT A Sanh) ở cùng với mẹ và 2 em nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn khi mẹ không đủ sức để nuôi Viên ăn học. Trước nguy cơ phải bỏ học, năm 2019, em đã được các chiến sĩ, bộ đội Đồn Biên phòng Ia O nhận nuôi từ Chương trình  “Nâng bước em tới trường”.

Hàng tháng, Viên được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng hỗ trợ 500 nghìn đồng, Đồn biên phòng Ia O còn mua quần áo, sách vở cho em. Biết ơn các chú bộ đội, năm nào Ksor Viên đều đạt danh hiệu học sinh khá, em còn là học sinh thanh lịch, tài năng của nhà trường.

Già làng Ksor Cân cho biết: “Từ khi Ksor Viên được Đồn Biên phòng nhận hỗ trợ trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”, gia đình rất yên tâm. Thấy cháu luôn chăm ngoan, học giỏi và luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện ước mơ sau này trở thành cô giáo để giúp dân làng, học trò nghèo như các chú bộ đội”.

W-Ngọc Thu ảnh 2.jpg
 Ngoài việc học tập, em Rơ Châm Trí Nguyễn (xã Ia Pnôn) còn giúp các "bố nuôi" Đồn Biên phòng Ia Pnôn chăm sóc vườn rau xanh

Tương tự, em Rơ Châm Trí Nguyễn (học lớp 9A, Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh, xã Ia Pnôn) thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học cao. Khi được Đồn Biên phòng Ia Pnôn nhận làm “Con nuôi Đồn Biên phòng” và bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập chu đáo tại Đồn, em Nguyễn đã cố gắng học tập ngày càng tiến bộ.

Em Nguyễn nhỏ nhẹ kể chuyện: “Các bố đưa em đi học, dạy em học bài.  Khi em bị ốm, các bố chở đi khám bệnh, chăm sóc em tận tình. Được các bố nuôi giúp đỡ, em sẽ cố gắng học thật giỏi để lớn lên trở thành người lính như các bố “quân hàm xanh” để bảo vệ buôn làng, biên cương”.

Ở nơi hải đảo Nhơn Châu, không may mắn như những bạn cùng trang lứa, vắng tình thương của cha từ nhỏ, mẹ lại bị bệnh nên em Nguyễn Thị Ngọc Hoa (lớp 5, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhơn Châu) phải đối diện với nhiều khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh của học trò nghèo, năm 2022, Đồn Biên phòng Nhơn Châu đã nhận đỡ đầu em Hoa. Đồng thời, thường xuyên hỗ trợ, động viên, cùng em viết tiếp ước mơ đến trường.

“Nhờ có các chú bộ đội Biên phòng thường xuyên nhắc nhở, động viên, em đã yên tâm, tự tin hơn khi đến trường. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này làm giáo viên, cùng các chú bộ đội giúp đỡ, dạy học cho học sinh nghèo”.

W-Ngọc Thu ảnh 3.jpg
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu hỗ trợ, động viên em Hoa tiếp tục học tập tốt, tự tin thực hiện ước mơ của mình

Thiếu tá Tô Duy Điệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhơn Châu, cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo Đội Vận động quần chúng và Ban Chấp hành Chi đoàn Đồn thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt, theo dõi kết quả học tập, rèn luyện của các em; kết hợp trao học bổng hằng tháng, trực tiếp giúp đỡ trong học tập, sinh hoạt, cổ vũ và khích lệ tinh thần các em”.

Ngoài ra, để giúp học sinh nghèo vùng biên vững bước vào năm học mới 2025 - 2026, các Đồn Biên phòng tiếp tục duy trì lớp học hè, lớp xóa mù chữ, phân công sĩ quan kèm cặp, hỗ trợ củng cố kiến thức cho các em học sinh.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, sau gần 5 năm (2021 - 2025) triển khai thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhận đỡ đầu hàng trăm em học sinh với kinh phí hàng tỷ đồng. Hiện nay, đang nhận hỗ trợ 75 em, nhiều em đạt kết quả học tập khá, tốt, đến nay có 25 em thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng ở TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế...

Đối với Chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng” được thực hiện trên tuyến biên giới đất liền của tỉnh, đến nay đã nhận nuôi 14 em, trong đó có, 8 em mồ côi từ lớp 1 đến lớp 9. Tổng số tiền các cán bộ, chiến sĩ đóng góp hỗ trợ hơn 9 tỷ đồng.

W-Ngọc Thu ảnh 4 đại diện.jpg
Những bố nuôi "quân hàm xanh" hằng ngày đưa, đón các con đến trường đã trở thành hình ảnh đẹp, ấm áp với nhân dân biên giới

Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” không chỉ tạo cơ hội thuận lợi cho nhiều em học sinh được tiếp tục đến trường, mà còn góp phần khẳng định truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình; củng cố và thắt chặt tình cảm đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tại lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026, Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, cho biết: Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh được giúp đỡ, an tâm vững bước đến trường; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn của các chương trình, dự án. Đây sẽ là những món quà vô giá, là động lực, sẻ chia, tạo niềm tin để các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên, có cơ hội được tiếp tục đến trường, tiếp tục viết tiếp ước mơ còn dang dở.