Trong lúc mâu thuẫn, xô xát, bà Loan đã dùng dao gọt hoa quả đâm vào ngực trái của người tình, khiến người đàn ông này tử vong ngay sau đó.

TIN BÀI KHÁC

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 9/6, tại phố Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nạn nhân là ông Nguyễn Quý Hùng (SN 1962, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội). Ông Hùng có mối quan hệ “già nhân ngãi non vợ chồng” với bà Nguyễn Thị Loan đang thuê trọ tại số nhà 19, ngách 559/86, phố Kim Ngưu.

Vào thời điểm trên, ông Hùng và bà Loan xảy ra cãi vã, mâu thuẫn kịch liệt. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi ông Hùng đã “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” đánh bà Loan. Hai người đánh chửi, đuổi nhau vào khu vực bếp của nhà trọ. Tại đây, bà Loan đã cầm con dao gọt hoa quả đâm vào người ông Hùng. Nhát dao vào chỗ hiểm đã khiến ông Hùng gục xuống.

Lúc này, Vũ Hải Yến (SN 1992), con gái riêng của bà Loan, đi chơi về thấy nạn nhân nguy kịch nên đã gọi cấp cứu. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhanh chóng tại Bệnh viện Thanh Nhàn, nhưng ông Hùng đã tử vong ngay sau đó.

Được biết, bà Loan đã có hai đời chồng nhưng hiện vẫn có quan hệ tình cảm với ông Hùng. Hiện tại, đôi vợ chồng “hờ” này đang ở chung tại nhà trọ trên. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Hai Bà Trưng đã tạm giữ bà Nguyễn Thị Loan và con gái để điều tra về hành vi giết người.

Cũng trong ngày 9/6, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Chuẩn, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Hữu Chuẩn (Ảnh: VnMedia)
Trước đó, vào khoảng 18h ngày 7/6, Chuẩn có nghe chuyện chị Nguyễn Thị Nghê sang nhà may quần áo nhưng vợ Chuẩn là chị Nguyễn Thị Huyền không nhận nên đã xảy ra mâu thuẫn.

Dù có quan hệ họ hàng nhưng Nghê đã lớn tiếng chửi chị Huyền. Bực tức, Nguyễn Hữu Chuẩn, đã sang nhà chị Nghê hỏi cho ra nhẽ. Tại đây, Chuẩn và gia đình chị Nghê tiếp tục xảy ra to tiếng.

Sau đó, gia đình chị Nghê gặp anh Nguyễn Huy Tôn (SN 1973) và Nguyễn Huy Hùng (SN 1977), đều trú tại xã Vĩnh Quỳnh. Bức xúc với câu chuyện của nhà chị Nghê, Tôn và Hùng đã kéo sang nhà Chuẩn để giải quyết vụ việc.

Trong lúc xô xát, Chuẩn bị Tôn dùng điếu cày đánh tới tấp vào người. Chuẩn nhanh chóng cầm được chiếc kéo ở bàn máy khâu đâm trả hai nhát liên tiếp vào người anh Tôn. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng anh Tôn đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Nguyễn Hữu Chuẩn đã đến công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đầu thú.

P. Lan
(Tổng hợp)