New York Post đưa tin sự việc xảy ra ngày 4/7. Một nam hành khách hơn 20 tuổi đề nghị hai mẹ con bên cạnh đổi chỗ để anh ta được ngồi gần vợ con mình. Khi bị từ chối, hai bên đã lời qua tiếng lại.

Các phi công của Ryanair vẫn cho máy bay cất cánh đúng lịch trình và không hề hay biết về những căng thẳng đang diễn ra ở khoang hành khách.

Khi máy bay đạt đến độ cao bay bình thường và đèn báo thắt dây an toàn đã tắt, chồng của nữ hành khách được yêu cầu đổi chỗ ngồi đã lên tiếng bảo vệ vợ.

Một hành khách trên máy bay cho biết: "Họ lao vào đấm nhau. Vì một bên đi cùng đại gia đình, nên những hành khách khác cũng tham gia ẩu đả. Người lớn la hét cãi lộn, trẻ con thì khóc. Giống như hiệu ứng lăn cầu tuyết vậy. Thật khủng khiếp".

dsfas23523.jpg
Xô xát kéo dài suốt hơn hai giờ. Ảnh chụp màn hình

Máy bay cuối cùng cũng phải hạ cánh khẩn cấp, khi một nam hành khách tham gia xô xát bất ngờ lên cơn khó thở. Phi hành đoàn phải nhanh chóng tiếp oxy cho hành khách này trước khi hạ cánh.

Sau khi máy bay hạ cánh ở Marrakech, Morocco, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt và bắt giữ 9 người tham gia ẩu đả.

Nam hành khách có vấn đề về sức khỏe được các bác sĩ đánh giá không đáp ứng tiếp được việc di chuyển bằng máy bay.

Tuy nhiên, người này kiên quyết từ chối xuống máy bay và bắt đầu mất bình tĩnh, có những hành vi thiếu tôn trọng phi hành đoàn. Cuối cùng, vị hành khách gây rối cũng bị cảnh sát đưa ra ngoài.

91327042 c17a 4d9a 90a1 dbab34f52f29.jpg
Ảnh: NYP

Sự việc gây ảnh hưởng không nhỏ tới hơn 200 hành khách khác. Những người này đã được đưa đến một khách sạn gần đó để nghỉ qua đêm chờ chuyến bay khác vào sáng hôm sau.

Tuy nhiên, chuyến bay buổi sáng sau đó cũng bị hủy và các hành khách này đến được sân bay Stansted, London chậm hai ngày so với dự kiến.