Vượt quãng đường dài từ huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ra Hà Nội, chị Võ Thị Thuận mang theo chút hy vọng cuối cùng để níu giữ sự sống cho con trai mình. Căn bệnh ung thư não ập đến với đứa trẻ ở độ tuổi bắt đầu mở ra những ước mơ.

Em Trần Kiên Cương (15 tuổi) bị ung thư não

Cách đây 2 năm, vợ chồng chị Thuận ly hôn sau nhiều mâu thuẫn khó lòng giải quyết. Em Trần Kiên Cương (SN 2008) sống cùng mẹ. Bao nhiêu hy vọng còn lại của cuộc đời, chị gửi gắm cả vào con, mong mỏi sẽ có nơi nương tựa lúc về già.

Bất ngờ một ngày đầu năm 2023, Cương thường xuyên cảm thấy đau đầu, rồi sốt cao, buồn nôn. Nghĩ con lo lắng chuyện thi cử, chị mua thuốc cho con uống nhưng vẫn không hạ sốt. Đưa đến bệnh viện huyện, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân.

Hai mẹ con vội lặn lội từ quê nhà ra tận Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tại đây, qua xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán Cương bị ung thư não khu vực tuyến tùng. Đáng lo hơn, não thất của em bị giãn, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngày 15/01/2023, các bác sĩ tiến hành đặt ống dẫn lưu từ não xuống bụng nhằm giải tỏa áp suất não.

"Tôi ân hận lắm, giá mà mình đưa con đi bệnh viện kiểm tra sớm hơn, biết đâu con có cơ hội chữa khỏi. Bệnh của con ủ rất lâu rồi mà mình không biết. Lúc ra tới Hà Nội, con đã liệt hoàn toàn bên phải rồi", chị nghẹn ngào.

Em Cương đang khổ sở chiến đấu với căn bệnh.

Để có tiền cho con chữa bệnh, chị Thuận đã vay mượn nhiều người quen, bạn bè hơn 40 triệu đồng. Em Cương phải trải qua 2 lần phẫu thuật can thiệp giãn não thất và u tuyến tùng với chi phí sau khi trừ bảo hiểm hỗ trợ là 42 triệu đồng, nên số tiền đi vay trên dùng hoàn toàn để chi trả cho ca mổ. Con hồi phục được ít ngày, vì cạn tiền, chị tiếp tục quay về quê nhà Gia Lai hỏi vay thêm.

Chị Thuận vốn là giáo viên mầm non với thu nhập ít ỏi, lại một mình nuôi con nên kinh tế ngày một khó khăn. Mặt khác, kể từ ngày con ốm, chị phải nghỉ làm để cùng con rong ruổi quá trình chữa bệnh. Không có thu nhập, chị liên tục phải đi vay hơn 70 triệu đồng nữa, cho Cương làm hoá trị. Quá trình truyền thuốc, các loại hóa chất nằm ngoài danh mục hết hơn 20 triệu đồng/đợt. Khi đợt đầu tiên kết thúc cũng là lúc số tiền đi vay cạn kiệt hoàn toàn.

Do lịch xạ trị liên tiếp, Cương về quê nội ở Thái Bình để thuận tiện đi lại, còn chị Thuận tiếp tục về ĐắK Lắk dạy học, duy trì chút tiền lương lo cho con. Từ ngày ly hôn, bố của Cương đã lập gia đình mới. Thương con, anh cũng cố gắng xoay sở, phụ vợ cũ phần nào. 

Em Cương mong mỏi chữa khỏi bệnh để tiếp tục đi học.

Anh Phạm Văn Đua, cán bộ tư pháp xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh xác nhận: Chị Võ Thị Thuận là công dân ở địa phương, đã ly hôn. Chị Thuận có một người con trai mắc bệnh ung thư não, thường xuyên phải ra Hà Nội chữa trị. Một mình chị gồng gánh, chăm sóc con bị bệnh nên cuộc sống rất khó khăn. Mong các nhà hảo tâm biết đến, chia sẻ cùng gia đình.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Võ Thị Thuận, thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 0868353933.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.090 (Nguyễn Kiên Cương)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.