Nhiều đấng sinh thành vì không muốn bị xem là cái bóng trước mặt con cháu, nên thay vì nghỉ ngơi an hưởng tuổi già thì lại tìm mọi cách thể hiện sự có ích của mình trong gia đình. Đôi khi họ có những hành động thái quá, khiến con cháu cho rằng: “Ông bà cứ tự rước tội vào mình”.
Rời quê lúa, cô gái Việt đi trồng đào ở xứ sở kim chi
Ca sĩ Thanh Lam: “Đổi gì không đổi, lại đi đổi vợ!”
Khi người Việt 'xấu xí' ở nước ngoài
Trải lòng của cô gái Việt xinh đẹp từng là đàn ông
Tự biến mình thành ôsin
Chưa hết bài tập dưỡng sinh thì bà Thoa, 60 tuổi đã vội vàng xách gậy, cáo từ mọi người: “Hôm nay mấy đứa nhỏ ở nhà nên phải về nấu đồ ăn sáng cho tụi nó”. Về đến nhà thì bà Thoa đã thấy cô con dâu đứng sẵn trong bếp, bà xuýt xoa: “Ấy chết, con cứ lên ngủ đi, để mẹ làm hết cho” – “Thôi, mẹ để con nấu, mấy hôm rồi mẹ vất vả, bữa nay cuối tuần để con lo cơm nước cho cả nhà”.
![]() |
|
Minh họa: SGTT |
Nghe con dâu nói
vậy, bà Thoa vẫn không yên, loay hoay rửa rau, lau bát, xếp thức ăn ra mâm. Lúc
cả nhà ăn xong, bà mẹ chồng tranh với cô con dâu rửa chén, lau nhà, miệng luôn
bảo “con nghỉ ngơi đi, để mẹ làm”. Cuối tuần, bạn bè, bà con hay tụ tập tại nhà
làm tiệc. Từ việc lột củ hành, củ tỏi, rửa rau, nấu món, đến việc khui nước
ngọt, khui bia bà Thoa cũng tranh làm. Đến bữa ăn, con cháu ngồi vào đông đủ
cũng không thấy bà đâu, gọi mời năm lần mười lượt bà mới chịu ngồi cùng vì mãi
bận gắp thức ăn vào đĩa này, bỏ đá vào ly kia, canh chừng món hấp trên bếp... dù
chuyện đó để tụi nhỏ làm thì hợp lý hơn. Xong tiệc, cả nhà rủ nhau đi công viên
chơi, bà không chịu đi với lý do ở nhà dọn dẹp, rửa chén bát. Cứ vậy, việc trong
nhà bà giành đảm đương hết, vợ chồng anh con trai đi làm về cứ việc xem tivi, ăn
uống rồi lên lầu nghỉ ngơi, một mình bà mẹ già dưới bếp làm cái này, cái kia,
rồi tắm rửa cho mấy đứa cháu, khuya hết việc mới đi ngủ. Nói mãi mẹ chồng chẳng
chịu nghe, cô con dâu đành phớt lờ rồi lơ luôn.
Thấy bà Thoa tối ngày quần quật bếp núc, quét dọn nhà cửa, chăm con chăm cháu,
quanh năm suốt tháng chôn chân trong góc nhà, hàng xóm nhìn vào có người không
hiểu cho rằng vợ chồng cậu con trai để mẹ bận rộn như một ôsin, nhưng có ai biết
bà Thoa thích chịu đựng những việc như vậy.
Tằn tiện nhưng không được cảm thông
Bà Việt, 65 tuổi, từ quê tận miền Trung vào thành phố sống cùng con trai út. Ở
được vài ngày, bà nhận thấy gia đình con trai út làm ăn chỉ đủ sống, nên bà
quyết tâm tiết kiệm chi tiêu trong gia đình giúp con. Bữa sáng bà dậy sớm, đi
chợ nấu ăn cho cả nhà, thường xuyên là món mì gói và cháo đậu. Cuối tuần khi cả
nhà ra ngoài ăn phở, bà Việt chỉ gọi gói xôi dăm ngàn, vì bữa sáng cho năm người
ở đây bằng tiền chợ cả tuần ở quê. Nấu ăn đến bữa mà vợ chồng con chưa về, bà
dành phần thịt ngon cho đứa cháu và hai con, phần bà làm vài cọng dưa mắm là
xong.
Không nên cố gắng chứng tỏ mình là người có ích, làm thay con cháu mọi việc
trong gia đình. Điều đó có khi còn làm phát sinh sự ỷ lại của thế hệ trẻ, làm
con trẻ quên đi trách nhiệm hiếu phụng của chúng.
Bà Việt vốn sạch sẽ, sáng nào cũng lau dọn nhà cửa. Cô con dâu thấy thế nên mua
cho mẹ chồng cây lau nhà dạng xoay, vắt. Bà Việt bảo tốn kém, lấy quần áo cũ làm
giẻ, còng lưng lau chùi đến sinh bệnh. Thấy mẹ chồng tằn tiện như vậy, con dâu
khuyên bảo hoài không được, bực mình: “Mẹ cứ như vậy làm họ hàng nghĩ tụi con
đối đãi với mẹ không tốt!” – “Cô nói vậy thì mai tui về quê cho vợ chồng cô khỏi
tủi hổ, tui tiết kiệm là cho cái nhà này và mấy đứa con của cô chứ cho ai”. Thế
là mẹ chồng nàng dâu cắn đắng nhau.
Chuyên gia tâm lý Hồ Thị Tuyết Mai, trung tâm Tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia
đình, hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam chia sẻ: Nhiều người già do không làm ra
tiền bạc, nhưng không muốn bị xem là người thừa nên tìm đủ mọi cách chứng tỏ giá
trị của mình qua những hành động tiết kiệm, giúp đỡ con cái chăm sóc gia đình.
Đấy đương nhiên là những mặt tích cực. Thế nhưng, người già chỉ nên làm những
việc vừa sức, vừa làm vừa hưởng thụ cuộc sống để con cháu khỏi bối rối vì sự vất
vả của cha mẹ. Đó cũng là một sự phân công lao động hợp lý trong một gia đình
nhiều thế hệ, để ai cũng có quyền lợi và trách nhiệm ngang nhau. Không nên cố
gắng chứng tỏ mình là người có ích, làm thay con cháu mọi việc trong gia đình.
Điều đó có khi còn làm phát sinh sự ỷ lại của thế hệ trẻ, làm con trẻ quên đi
trách nhiệm hiếu phụng của chúng. Bên cạnh đó, bậc con cháu chúng ta cần tinh tế
với lời ăn tiếng nói, cách xử sự để cha mẹ già không phải tủi thân.
|
Xứng đáng được phụng dưỡng
Đặt mình vào suy nghĩ của bố mẹ
|
(Theo SGTT)


