Trong Mẹ rơm tập 8 lên sóng tối 14/11, vì sợ Khoản (Cao Minh Đạt) sẽ giết chết đứa con trong bụng mình nên Loan (Hồng Loan) bỏ chạy khỏi nhà giữa đêm. Biết tin, Mô (Thái Hòa) đi tìm cô giữa rừng trong đêm tối.

Thấy Mô, Loan tâm sự: "Tôi buồn lắm, người đó không cho tôi nói với ai nên tôi không dám nói". "Người đó là ai? Có phải là cha của đứa nhỏ không?", Mô hỏi Loan.

Khi cả hai đang trò chuyện, Loan bỗng lên cơn đau đẻ bên bờ suối, giữa rừng sâu. Cô gào khóc đuổi Mô đi về. Nhưng Mô không đành liền đỡ đẻ giúp Loan.

"Trời ơi, để tôi đỡ không thì đứa trẻ chết ngạt đó. Cố lên rặn đi. Nó ra rồi cô Loan ơi", Mô khóc lóc sợ hãi.

Tuy nhiên đứa trẻ không khóc nên Loan muốn Mô bế con đi tìm người cứu giúp: "Đi tìm người cứu con tôi đi. Con tôi mà chết, tôi không tha thứ cho ông đâu. Đi đi".

Cũng trong tập này, Khoản đi làm về thấy mẹ bị ốm nhưng không có ai chăm sóc. "Mẹ thấy trong người sao rồi? Xuân đi đâu rồi?", Khoản sốt ruột khi thấy mẹ ốm.

Thấy vợ không chăm sóc mẹ còn đi đánh bài, Khoản tức giận tát vợ: "Mẹ ốm, mày không lo cho mẹ còn đi đánh bài".

"Ông tưởng tôi muốn à? Tôi cờ bạc là vì ai? Không phải để kiếm tiền tiêu cho cái nhà này sao? Ông nhìn lại ông xem từ ngày về làm được cái gì?", Xuân (Cao Thái Hà) khóc lóc nói với chồng.

Liệu, số phận mẹ con Loan sẽ như thế nào?, diễn biến chi tiết tập 8 phim Mẹ rơm sẽ lên sóng tối 14/11, trên VTV1.