Phạm Hồng Quang (22 tuổi, quê ở Nghệ An) hiện là du học sinh tại Đức. Mới đây chàng trai trẻ có dịp ghi lại những khoảng khắc khi hoa anh đào nở rộ bên bờ sông Elbe, gần trung tâm Thành phố Dresden

Hồng Quang chia sẻ: "Mình chụp từ 3 giờ đến 5 giờ chiều (theo giờ Đức). Mình dành 30 phút để ngắm cảnh, cảm nhận vẻ đẹp trước rồi mới bắt đầu tìm góc và chụp. Mùa xuân ở Đức không chỉ có hoa anh đào mà còn rất nhiều loại hoa đẹp khác. Mình thích khoảng thời gian này nhất vì trời có nắng nhẹ và không quá nóng, thời tiết dễ chịu, cảnh vật thì tràn đầy sức sống"
Từ khoảng tháng 4 hàng năm, hoa anh đào ở Thành phố Dresden bắt đầu nở rộ. Những hàng cây nở rực trên các tuyến đường, công viên và bờ sông tạo nên một khung cảnh thơ mộng, đẹp mắt thu hút nhiều người đến check-in

Hồng Quang chia sẻ: "Tuy không phải là loài cây bản địa, nhưng hoa anh đào đã trở thành một phần của văn hóa, được yêu thích và đón nhận một cách nồng nhiệt bởi người dân Đức"

Hoa anh đào dưới ánh nắng ấm áp khiến con người được chiêm ngưỡng, cảm nhận vẻ đẹp của mùa xuân một cách đầy thư thái
Con đường nhỏ với những vòm hoa anh đào nở rộ khiến mùa xuân ở Dresden vừa rực rỡ, vừa thơ mộng
Hoa anh đào nở rộ, tô điểm thêm vẻ đẹp cho khung cảnh thành phố, cùng nếp sinh hoạt của người dân
Sắc hoa anh đào hòa quyện cùng nét đồ sộ của các công trình kiến trúc khiến cho khung cảnh Thành phố Dresden vừa mềm mại nhưng cũng tràn đầy sức sống

Ảnh: NVCC