Mỹ đã giúp một điệp viên Cuba bị bắt giam ở California thụ tinh nhân tạo với vợ ở Cuba. Đây là một cử chỉ thiện chí của Mỹ, khi Washington và Havana đang hướng tới việc bình thường hóa quan hệ.  

TIN BÀI LIÊN QUAN

{keywords}
Vợ chồng điệp viên Gerardo Hernandez hôm 20/12/2014.

Điệp viên Gerardo Hernandez và vợ là Adriana Perez đang chờ sinh em bé trong vòng hai tuần tới. Suốt 16 năm qua, Hernandez bị giam giữ và không hề được gần gũi vợ mình. 

Truyền thông Cuba cho biết bé gái sắp chào đời sẽ được đặt tên là Gema.

Hernandez, 49 tuổi, là một trong năm điệp viên bị bắt từ 16 năm trước. Cuối tuần trước, bà Perez chia sẻ với truyền thông Cuba rằng, bà có mang được là nhờ ‘điều khiển từ xa’, nhưng không nói chi tiết cụ thể.

CNN sau đó cho biết thêm, vợ chồng điệp viên Cuba có con được là nhờ thụ tinh nhân tạo. Còn New York Times đưa tin, các quan chức Cuba đã lấy được mẫu của người chồng và sau đó vận chuyển qua kênh đào Panama.

Tờ Times cho hay, bà Perez, 44 tuổi, thụ thai thành công sau lần thứ hai tiến hành phương  pháp này.

Điệp viên Hernandez bị Mỹ kết án tù gấp đôi chung thân và bị giam ở trại cải tạo liên bang Mỹ ở Victorville cho tới khi ông được thả theo chương trình trao đổi tù nhân với Cuba, thực hiện cùng ngày Mỹ và Cuba tuyên bố nối lại quan hệ ngoại giao sau hơn 50 năm. 

Mỹ thả Hernandez và hai điệp viên khác của Cuba, để đổi lấy một người Mỹ khác là Alan Gross – một người Cuba từng làm gián điệp cho Mỹ, cùng với 53 tù nhân khác không rõ danh tính.  

Trong một tuyên bố, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng, Mỹ đã hỗ trợ yêu cầu của bà Hernandez để sinh con với chồng của bà (là ông Gerardo Hernandez). Yêu cầu này do nghị sĩ (Patrick) Leahy thông qua và đây là nghị sĩ đã tìm cách cải thiện các điều kiện cho ông Gross khi ông này bị bắt giam ở Cuba”.  

Lê Thu