Sáng nay (8/9), ông Nguyễn Danh Trọng (trú tại Hà Đông, Hà Nội) đã xuống đường để quan sát thiệt hại sau khi bão số 3 quét qua Hà Nội.

"Năm nay 72 tuổi, ở Hà Nội tôi chưa trải qua cơn bão nào dữ dội đến thế. Cây đổ la liệt khắp đường, ô tô bị đè bẹp, mái tôn bay xuống đường, cảnh tượng tan hoang khó tả", ông Trọng nói.

W-cay do.jpg
Ông Nguyễn Danh Trọng xuống đường xem xét thiệt hại bởi bão Yagi. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo ông Trọng, hôm qua (7/9), khi bão đổ bộ ông ở trong nhà nhưng cảm nhận rõ sức mạnh của cơn bão qua tiếng gió rít vào mưa táp vào cửa kính.

"Gió rít kinh khủng, nhiều lúc tôi lại nghe thấy tiếng cây đổ hoặc cột điện đè vào ô tô đỗ bên đường", ông Trọng run run kể.

W-cay do 19.jpg

Còn chị Nguyễn Thu Trang (Phúc La, Hà Đông) chia sẻ, năm nay chị 40 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng đây là lần đầu tiên chị chứng kiến một cơn bão lớn đến vậy.

"Sau khi bão đi qua, trời ngớt mưa, gió lặng tôi mới dám xuống đường. Cảnh tượng cây cối đổ la liệt, ô tô bị đè bẹp... đúng là còn khác xa cả tưởng tượng", chị Trang nói. Chị cảm thấy xót xa khi nhìn thấy nhiều tài sản của mọi người bị thiệt hại.

W-HIEU1049.jpg
Cột đèn chiếu sáng bị gãy đổ, hư hỏng ở phố Phúc La (Hà Đông). Ảnh: Đình Hiếu

Anh Hoàng Khắc Nguyễn (trú tại Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ, dù sinh ra ở Nghệ An và không ít lần chứng kiến bão đổ bộ nhưng bão Yagi lần này thật đáng sợ.

"Tôi đứng trên nhà nhìn xuống đường, chốc chốc lại thấy cây đổ, khi thì thấy mái tôn bị thổi bay mà run. Ở đô thị, nhiều cây xanh và ô tô đỗ bên đường nên tôi nghĩ thiệt hại rất nặng nề", anh Nguyễn đánh giá.

W-bao vao HN2.jpg
Ô tô bị cây đè tại phố Phúc La (Hà Đông). Ảnh: Đình Hiếu

Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) đánh giá, bão Yagi là cơn bão rất đặc biệt, hình thành ở phía đông của Philippines nhưng mạnh lên thành siêu bão trên Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17; khi đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 13 - cấp 14, giật cấp 16 - cấp 17.

Ngoài ra, hoàn lưu bão Yagi có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc bộ - Thanh Hóa (26 tỉnh, thành phố) gây mưa lớn cho khu vực này, nhất là miền núi phía bắc.

W-cay do 5.jpg
Nhân viên Xí nghiệp Duy tu công trình đô thị dọn dẹp cây bị đổ sau bão ở Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Theo thống kê, sau khi đổ bộ vào miền Bắc, bão Yagi đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Tính đến 7 giờ sáng nay, đã có 5 người chết (Quảng Ninh 3, Hải Phòng 1, Hải Dương 1); 186 người bị thương (Quảng Ninh 157, Hải Phòng 13, Hải Dương 5, Hà Nội 10); 25 tàu xi măng và gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh; Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng.

Cạnh đó, có 3.279 nhà ở bị hư hỏng; 401 cột điện bị gãy đổ; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông gãy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội...