Chiều 3/8, nam sinh trung học Geng Fangdong đang làm bài tập về nhà tại quận
Zhaoyang, khu Zhaotong, tỉnh Vân Nam thì điện thoại di động bắt đầu phát ra
những tiếng bíp, China Daily đưa tin.
TIN BÀI LIÊN QUAN:

"Rồi nó bắt đầu đếm ngược, từ 5 xuống 1 bằng tiếng Quan thoại. Sau đó, điện thoại rú báo động liên tiếp", chàng trai 18 tuổi là học sinh trường trung học Zhaotong số 1 kể.
"Tôi biết, một trận động đất đã diễn ra. Tôi chạy vào phòng tắm - nơi được coi là an toàn nhất trong một cuộc động đất - để tìm nơi trú ẩn an toàn cùng cha mẹ của thầy giáo", Geng kể về việc thoát chết khỏi thảm họa động đất.
Zhaotong nằm cách Ludian, tâm chấn động đất 42 km. Động đất 6,5 độ xảy ra tại Ludian lúc 4h30 chiều ngày 3/8.
Hệ thống cảnh báo sớm động đất đã giúp cứu mạng Geng qua điện thoại. Hệ thống cảnh báo này do Viện Bảo vệ sinh mạng - một tổ chức nghiên cứu tư nhân tại tỉnh Tứ Xuyên, phát triển. Hệ thống cảnh báo này phát đi những tín hiệu báo động qua điện thoại và bộ thu phát tín hiệu tivi.
Nếu một trận động đất xảy ra ở địa điểm nào đó, người dân ở các khu vực khác sẽ được cảnh báo sớm qua hệ thống này chỉ trong vòng vài giây, giám đốc viện Bảo vệ sinh mạng Wang Dun nói.
Fan Keming, 36 tuổi, giáo viên trường trung học Baihetan ở quận Qiaojia, Vân Nam, đang ở sân trường thì bộ tín hiệu tivi bắt đầu đếm ngược từ 5 xuống 1. Qiaojia cách tâm chấn động đất 120 km.
"Tôi biết đó là một trận động đất. Hệ thống cảnh báo sớm đã được lắp đặt từ tháng 9 năm ngoái và mỗi học kỳ, trường đều dạy cho học sinh cách chạy trốn khi bộ thu phát tín hiệu truyền hình bắt đầu đếm ngược", ông Fan nói.
"Vài giây tưởng chừng rất ngắn song nó có thể cứu mạng nhiều người trong một trận động đất lớn", ông Fan nói.
Trong khi đó, một nạn nhân sống sót trong động đất vừa qua cho biết, một người họ hàng của anh ta đã chết ngay lập tức khi bị một mảnh vỡ rơi trúng người khi cả nhà đang quây quần bên nhau.
"Chúng tôi đang tắm thì động đất xảy ra", Wang Xiong - một cư dân Ludian kể và cho hay đã thấy cảnh đá lăn từ trên đồi xuống.
Wang ôm con chạy ngay và rời khỏi bể nước dù đá rơi làm anh bị thương ở mắt cá chân. "Có khoảng 300-400 người đang tắm khoáng trong các bể khác nhau. Một số người bị đá rơi trúng và gục ngay trong bể", Wang kể
- Hoài Linh