So sánh bối cảnh

One Piece mở ra không gian bao la của đại dương – nơi khởi nguồn của sự sống, mở đường cho những ước mơ và khát vọng khám phá, chắp cánh cho những cảm xúc bất tận. Thế giới khổng lồ với nhiều địa danh kỳ thú trong One Piece khiến bất cứ ai cũng phải choáng ngợp.

Người đọc chưa hết kinh ngạc trước hai đại dương lớn phân cách bởi dãy núi khổng lồ Red Line cùng vùng biển Grand Line, thì đã tiếp tục được khám phá vùng nước Calm Belt – ổ sinh trưởng của những quái vật biển Hải Vương khổng lồ. Ở giữa biển khơi mênh mông, những trận chiến kinh điển trong One Piece càng thêm muôn phần dữ dội và hùng tráng, hành trình của các nhân vật càng thêm cuốn hút và thú vị, bởi đại dương kia luôn ẩn chứa muôn vàn bí ẩn đang chờ được lật mở.

Còn bối cảnh của Naruto có phần chật hẹp khi gò bó trong không gian núi rừng hiểm trở, heo hút với những ngôi làng nhỏ. Tuy ý tưởng về sự hòa hợp giữa của người với thiên nhiên rất hay, nhưng màu sắc bí ẩn bao trùm khó có thể so bì với sự rộng mở, phóng khoáng của đại dương.

Thêm nữa, sự sáng tạo về khung cảnh trong Naruto vẫn khá nghèo nàn, với những địa danh không rõ ràng và ấn tượng. Giống như tác giả tập trung nhiều hơn về diễn biến và hành động của các nhân vật, mà không mấy để tâm tới không gian. Chính sự thiếu đầu tư này khiến cho Naruto thiếu đi vẻ hùng vĩ, choáng ngợp như One Piece.

Diễn biến cốt truyện

Naruto cuốn hút người đọc ngay từ những chương đầu tiên, bắt đầu từ câu chuyện cảm động về ước mơ và nghị lực của cậu bé Naruto – giống như một thứ bùa mê khiến bạn khó lòng dứt nổi.

Tuy nhiên, do cốt truyện phát triển quá nhanh, nên càng về sau, Naruto càng bị nhạt. Một số chương truyện vẫn thiếu vắng sự cao trào khi chỉ đơn thuần là kể lại những hoạt động hay 1 phần trận chiến, mà chưa chạm tới cảm xúc, tính sâu sắc cần thiết.

One Piece lại may mắn tránh được những nhược điểm đó, khi những sự kiện luôn được đẩy lên cao độ, với những biến cố, phần thắt-mở nút rõ ràng, tạo nên một hành trình kịch tính và lôi cuốn.

Tuy One Piece còn có chút bất ổn trong diễn biến truyện do quá nhiều sự kiện chồng chéo, nhưng kết cấu vẫn chặt chẽ và ít có tình tiết dư thừa. Mỗi chương truyện đều được chăm chút khá tỉ mỉ, cân bằng tối đa các yếu tố, đặc biệt về cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố của các nhân vật, cũng như lồng ghép nhiều tình tiết bí ẩn khiến người đọc phải tò mò, suy đoán.

Cả 2 bộ truyện đều tôn vinh giá trị của tình bạn, tuy nhiên tình bạn trong Naruto khá nhạt nhòa, bởi Naruto và Sasuke chỉ đơn thuần là cùng chung 1 đội, cùng tập luyện trong thời gian ngắn chứ chưa có kỷ niệm gì quá gắn bó.

Còn tình bạn trong One Piece dễ dàng chạm tới trái tim người đọc hơn, vì đôi khi đó là tình bạn của những kẻ đã từng là kẻ thù, qua bao gian nan mới có thể kết thân và thấu hiểu.

Trong khi mục tiêu trong One Piece là kho báu bí ẩn, thì Naruto lại quẩn quanh câu chuyện về việc đưa Sasuke trở về.

Nhân vật

Vô vàn nhân vật với đủ kiểu tạo hình cực sáng tạo.

Không thể phủ nhận, sự hoành tráng về bối cảnh, cốt truyện của One Piece cũng đi kèm với hệ thống nhân vật phong phú, các kỹ năng phân cấp rạch ròi theo chủng loại. Trong khi sự “phân biệt chủng tộc” trong Naruto khá nghèo nàn, chỉ có sự khác biệt giữa con người, vĩ thú và thần thú.

Tạo hình các nhân vật trong Naruto không có nhiều khác biệt.

Về xây dựng tâm lý nhân vật, Naruto khiến người đọc cảm động với những cuộc đấu tranh nội tâm mãnh liệt. Đó là sự nỗ lực và quyết tâm phi thường của những nhân vật “tưởng chừng vô dụng” như Lee, sự dằn vặt báo thù của Sasuke, hay sự kiên cường vượt lên mọi sự kỳ thị của Naruto,…

Tuy nhiên, cá tính nhân vật trong truyện còn nhiều mâu thuẫn, giả như đôi khi Naruto bất ngờ chững chạc so với sự hồn nhiên – đơn giản – ngốc nghếch ban đầu, còn Sasuke bị áp đặt thái độ lạnh lùng đến bất hợp lý, tạo cảm giác tác giả đang cố “làm quá” lên để tạo ấn tượng.

Ngược lại, các nhân vật trong One Piece lại khá thống nhất và rõ ràng về tính cách – sở thích, như Luffy khù khờ vô tư lự với đam mê ăn uống bất tận, Zoro mù phương hướng và có thể ngủ trong bất cứ điều kiện nào, Sanji có “tình yêu mãnh liệt” với phái đẹp,…

Những câu chuyện về nguồn gốc, quá khứ nhân vật cũng tỉ mỉ và sâu sắc hơn. Tâm lý nhân vật được miêu tả hợp lý, nhiều lúc đẩy cảm xúc lên cao trào, khi vui thì phấn khích đến tột đỉnh, khi buồn lại thê thảm đến não lòng…

Tuy nhiên, One Piece lại có nhược điểm là sự sáng tạo quá lớn khiến nhân vật trong truyện có phần kỳ dị về hình dạng, kích cỡ, điển hình như Mr.2 BonClay, Emporio Ivankov,…

Trong khi, tạo hình trong Naruto chân thực và gần gũi hơn, giúp truyện không bị kén người đọc. Sức mạnh của các nhân vật trong Naruto cũng thật hơn, khi hầu hết là kết quả của quá trình rèn luyện gian khổ và những khả năng tiềm ẩn, khác với One Piece – chiến đấu bằng “niềm tin”, bản năng và tình cảm.

Kết

Có thể thấy, cả 3 yếu tố cơ bản là bối cảnh, cốt truyện, nhân vật của One Piece đều có phần nhỉnh hơn Naruto. Tuy nhiên, mỗi bộ truyện đều có sức cuốn hút riêng biệt, và là ký ức tuyệt vời gắn với tuổi thơ của không ít tín đồ manga Việt. Còn ý kiến của bạn ra sao, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi ở phía dưới nhé!

Theo Tiểu Nhi/thegioigame