Tuy nhiên, dịp lễ Tình nhân năm nay tại Mỹ khá ảm đạm do sự hoành hành của dịch Covid-19. Nhiều dịch vụ và nhà hàng trong thời gian này buộc phải áp đặt biện pháp ‘giãn cách xã hội’ hay thậm chí phải đóng cửa do dịch bệnh.

Tại thành phố Chicago, Thị trưởng Lori Lightfoot đã cho nới lỏng các lệnh hạn chế người dân tới các nhà hàng ăn uống nhân dịp 14/2, nhưng mỗi nhà hàng chỉ được phép hoạt động 25% công suất và phục vụ không quá 50 người cùng một lúc.

Tại New York, nhà hàng America Bar ở khu vực West Village cũng chỉ được hoạt động ở mức 25% công suất. Nhưng nhờ sắc lệnh cho phép các nhà hàng mở cửa tới 11h đêm của Thống đốc bang Andrew Cuomo, nên nhân viên ở đây có thể tăng ca để kiếm thêm thu nhập.

“Với chúng tôi, đây là một món quà. Điều đó thật tuyệt”, David Rabin, một trong những đối tác của quán ăn, nói.

{keywords}
Một người mua sắm ở thành phố Chicago, Mỹ đứng trước sạp quà lễ Tình nhân. Ảnh: AP
{keywords}
Hoa tại một cửa hàng ở Chigaco ế khách mua do dịch bệnh. Ảnh: AP
{keywords}
Một người dân Chicago mua bóng bay và hoa nhân dịp lễ Tình nhân. Ảnh: AP
{keywords}
Một người dân Chicago mua hoa. Ảnh: AP
{keywords}
Một sạp hàng ở Chigaco ế khách mua do dịch bệnh. Ảnh: AP
{keywords}
Nhà Trắng trang hoàng đón lễ Tình nhân. Ảnh: AP

Video: Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát bánh quy cho y bác sĩ nhân dịp lễ Tình nhân. Nguồn: AP

Tuấn Trần

Mỹ - Trung khẩu chiến vì báo cáo Covid-19 của WHO

Mỹ - Trung khẩu chiến vì báo cáo Covid-19 của WHO

Mỹ và Trung Quốc đang có những tranh cãi gay gắt xoay quanh bản báo cáo của nhóm chuyên gia WHO.

Mỹ đòi Trung Quốc giao dữ liệu Covid-19, Iran đối mặt làn sóng thứ 4

Mỹ đòi Trung Quốc giao dữ liệu Covid-19, Iran đối mặt làn sóng thứ 4

Chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu Trung Quốc phải giao nộp toàn bộ dữ liệu về đại dịch Covid-19 sau khi có tin Bắc Kinh từ chối yêu cầu từ nhóm điều tra thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO).