Ngày 8/5/1995, Đặng Lệ Quân (Teresa Teng), ngôi sao Hoa ngữ xinh đẹp từng được mệnh danh là "Đệ nhất danh ca châu Á" đã đột tử tại khách sạn trong khi đang đi nghỉ mát ở Chiang Mai, Thái Lan. Cái chết nhiều uẩn khúc cùng cuộc đời "hồng nhan, bạc mệnh" của cô thu hút sự chú ý lớn của công luận suốt một thời gian dài.

Đặng Lệ Quân sinh năm 1953 tại Đài Loan, Trung Quốc, trong một gia đình có 5 người con. Nhờ trời phú cho giọng ca ngọt ngào, quyến rũ nên khi mới 11 tuổi, Đặng Lệ Quân đã giành giải nhất một cuộc thi hát do đài phát thanh tổ chức. Một năm sau đó, vào năm 1965, cô tiếp tục đoạt giải vàng cuộc thi hát của hãng băng đĩa lừng danh Kim Mã.

{keywords}
Nữ danh ca tài, sắc Đặng Lệ Quân. Ảnh: Taipics

Với hai giải thưởng tầm cỡ trong tay, Đặng Lệ Quân bắt đầu học thanh nhạc, rồi trở thành ca sĩ biểu diễn ăn khách tại các phòng trà, vũ trường. Năm 1967, Công ty băng đĩa Vũ Trụ Gia Minh ra đĩa hát đầu tiên của Đặng Lệ Quân, gây tiếng vang rất lớn. Đến năm 1969, danh tiếng của cô tiếp tục nổi như cồn nhờ nhiều vai trò khác nhau, từ MC trên đài phát thanh, truyền hình, đến ca sĩ hát chính trong bộ phim truyền hình đầu tiên của Đài Loan, rồi diễn viên trong phim điện ảnh “Cám ơn tổng giám đốc”.

Từ những năm 1970, với giọng ca “bảy phần ngọt ngào, ba phần nước mắt” cùng vẻ đẹp đài các kiểu “tiểu thư Giang Nam”, Đặng Lệ Quân bắt đầu vươn tầm ảnh hưởng ra khỏi phạm vi Đài Loan, thống trị các thị trường băng đĩa ở Hong Kong, rồi khắp châu Á và xa hơn nữa. Tên tuổi của cô gắn liền với các ca khúc trữ tình sâu lắng như Ánh trăng nói hộ lòng tôi,  Mùa thu lá bay, Phi trường, Em chỉ quan tâm mình anh, Mật ngọt, Lòng mẹ...

Giọng ca ngọt ngào, da diết của Đặng Lê Quân qua ca khúc lừng danh Ánh trăng nói hộ lòng tôi.

Cô được đông đảo công chúng tôn xưng là "Đệ nhất danh ca châu Á" và từng được bình chọn là một trong những ca sĩ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Tạp chí Time thậm chí từng bầu chọn cô vào “Top 7 nữ ca sĩ vĩ đại” và “Top 10 nữ ca sĩ được yêu thích nhất thế giới”. Tên của cô cũng từng lọt vào danh sách “20 ca sĩ nổi tiếng nhất trong 50 năm qua” của kênh CNN.

Tình duyên lận đận

Đặng Lệ Quân luôn giữ kín đời tư của mình trước công chúng vì e sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, cô từng yêu con trai của một ông trùm sòng bạc Malaysia, nhưng mối tình kết thúc dang dở khi người này qua đời vào năm cô khoảng 19 tuổi.

Năm 1979, Đặng Lệ Quân công khai tình cảm với nam tài tử Thành Long. Hai người đã có thời gian gắn bó mặn nồng, nhưng khi Lâm Phụng Kiều xuất hiện, Thành Long xao động, khiến Đặng Lệ Quân buộc phải chia tay. Về sau, Thành Long từng tỏ ra nuối tiếc vì để vuột mất tình yêu với cô.

{keywords}
Đặng Lệ Quân và Thành Long lúc còn mặn nồng. Ảnh: Word Press

Vào năm 1982, Đặng Lệ Quân từng đính hôn với Beau Kuok, một doanh nhân Malaysia, con trai của tỉ phú Robert Kuok. Những tưởng giấc mơ mặc áo cô dâu của Đặng Lệ Quân sắp thành hiện thực, nhưng rốt cuộc cô phải gạt nước mắt hủy hôn vì nhà trai buộc cô phải ký cam kết từ bỏ hoàn toàn ngành công nghiệp giải trí sau khi lấy chồng, đồng thời phải nộp cho họ bản kê khai tiểu sử cũng như mọi mối hệ trong quá khứ.

Năm 1989, Đặng Lệ Quân sang Paris, Pháp. Tại đây, cô quen biết, rồi yêu Paul Quilery, một nhiếp ảnh gia nghèo kém cô đến 14 tuổi. Sau này, Quilery tiết lộ, hai người đã đính hôn và dự tính làm đám cưới vào tháng 8/1995. Tuy nhiên, người yêu cuối cùng này cũng được tin dính vào nhiều nghi vấn xung quanh cái chết đột ngột của danh ca Đài Loan vào năm 1995.

Vụ đột tử nhiều uẩn khúc

Ngày 8/5/1995, trong khi đi nghỉ mát cùng người tình Pháp tại Chiang Mai, Thái Lan, Đặng Lệ Quân đã đột tử tại khách sạn ở tuổi 42. Theo kết luận của cảnh sát, cô bất ngờ ra đi do căn bệnh hen suyễn tái phát nặng. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ tỏ ra hoài nghi về cái chết đột ngột của Đặng Lệ Quân.

Theo một số nhân chứng, Quilery không có mặt tại hiện trường khi Đặng Lệ Quân phát bệnh và có thái độ khá dửng dưng trước vụ đột tử của người yêu. Một nhân viên khách sạn kể, khi được báo tin Đặng Lệ Quân nhập viện cấp cứu, anh ta vẫn ung dung về phòng ngủ một cách khó hiểu. Hơn thế nữa, một số hình ảnh chụp thi hài nữ danh ca lúc đột tử, bị tung lên mạng sau đó cho thấy trên mặt cô có các vết bầm tím, làm dấy lên những đồn đoán về việc cô có thể đã bị bạo hành trước khi mất.

Vào thời điểm đó, dù có nhiều nghi vấn, nhưng người nhà Đặng Lệ Quân và Quilery không cho giải phẫu tử thi, nên nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của cô vẫn chưa được xác nhận. Cảnh sát cũng từ chối mở lại vụ án do thiếu bằng chứng.

Vụ đột tử của Đặng Lệ Quân gây chấn động cả làng giải trí châu Á suốt một thời gian dài và để lại nỗi thương tiếc cho những người yêu mến giọng hát cô đến tận bây giờ.

Tuấn Anh

Ngày này năm xưa: Thảm kịch khinh khí cầu kinh hoàng

Ngày này năm xưa: Thảm kịch khinh khí cầu kinh hoàng

Ngày 6/5/1937, khinh khí cầu khổng lồ Hindenburg của Đức bất ngờ bốc cháy, rồi phát nổ trên bầu trời Mỹ, gây ra "thảm kịch Titanic trên không" chấn động thế giới.

Lật lại chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden

Lật lại chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden

Cách đây đúng 7 năm, các lực lượng Mỹ rốt cuộc cũng tiêu diệt được trùm khủng bố khét tiếng thế giới Osama bin Laden sau hơn một thập niên săn lùng.

Ngày này năm xưa: Người Liên Xô lập kỳ tích chấn động lịch sử thế giới

Ngày này năm xưa: Người Liên Xô lập kỳ tích chấn động lịch sử thế giới

Ngày 12/4/1961, nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin đã trở thành người đầu tiên bay vào không gian, đánh dấu bước tiến vượt bậc của chương trình hàng không vũ trụ Liên Xô.

Tình tiết ly kỳ vụ xử gián điệp chấn động lịch sử Mỹ

Tình tiết ly kỳ vụ xử gián điệp chấn động lịch sử Mỹ

Julius và Ethel Rosenberg là những công dân Mỹ đầu tiên và cũng là cuối cùng bị chính phủ nước này xử tử vì tội hoạt động gián điệp kể từ 1953 tới nay.

Ngày này năm xưa: Thế giới sốc trước tai nạn đường thủy kép thảm khốc

Ngày này năm xưa: Thế giới sốc trước tai nạn đường thủy kép thảm khốc

Cả thế giới chấn động trước thảm kịch kép chưa từng thấy: hai vụ tai nạn tàu xảy ra riêng rẽ ở hai khu vực khác nhau trên thế giới, trong cùng ngày, đã giết chết gần 400 người.