XEM CLIP

Đêm (2/10), PV VietNamNet có mặt tại địa điểm xảy ra trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng ở xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Tuyến QL7A đoạn chạy qua thị trấn Mường Xén trở nên xơ xác, tiêu điều sau khi nước lũ đã rút dần.

Bùn lầy, đất cát, sách vở, xe máy, ô tô và rất nhiều vật dụng khác nằm ngổn ngang. Một số máy múc, máy ủi và máy đào vẫn đang tích cực làm việc xuyên đêm. 

Tuyến QL7A đang được máy múc gạt bùn, cát sang một bên để ô tô có thể đi. Tuy nhiên, khối lượng đất đá, rác thải rất lớn, phải mất nhiều ngày tới mới có thể khắc phục xong sự cố.

Bùn đất sau trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng ở thị trấn Mường Xén - Ảnh: Quốc Huy

Nhiều người dân tại đây kể lại, phải hàng chục năm qua giờ mới chứng kiến trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng như vậy.

“Đêm hôm qua thức trắng không ngủ được, nước về lúc 2h sáng, dọn dẹp một lần nghĩ là xong. Đến 7 – 8h sáng, nước lại như thác đổ về, cuốn trôi nhà cửa, ô tô, xe máy và rất nhiều vật dụng khác. Cả đời người chưa bao giờ phải chứng kiến trận lũ kinh hoàng như thế này”, ông Nguyễn Văn Linh (61 tuổi), ở khối 1, thị trấn Mường Xén chia sẻ.

Lũ ống, lũ quét lớn nhất 20 năm qua

Chỉ đạo khắc phục tại hiện trường, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đợt mưa từ 1h sáng đến 10h trưa ngày 2/10 diễn ra ở Kỳ Sơn rất lớn với trên 200mm. Do địa hình đồi dốc, mưa trong nhiều ngày nên đã xảy ra trận lũ quét.

Chính quyền địa phương đã thực hiện phương châm 4 tại chỗ, vì vậy đã khắc phục được những thiệt hại cho bà con nhân dân. Tuy nhiên, qua thống kê sơ bộ thì thiệt hại trên địa bàn Kỳ Sơn tương đối lớn.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo trong đêm khắc phục mưa lũ - Ảnh: Quốc Huy

Cụ thể, có một cháu bé 4 tháng tuổi bị mất do nước lũ cuốn trôi; 14 ngôi nhà bị cuốn trôi; hơn 100 nhà bị ngập lụt và 29 nhà bị sạt lở hư hỏng nặng. Ngoài ra, nhiều công trình bị sạt trượt trên tuyến đường QL7A.

“Ở vùng này thường xuyên có lũ ống, lũ quét xảy ra như năm 2011; 2013; 2017 và 2018. Tuy nhiên, qua thống kê đợt này là trận lũ quét lớn nhất cách đây 20 năm. Bùn đất vào nhà thấp nhất 50-70cm và cao nhất gần 2m. Các vật dụng như xe máy, tủ lạnh, đồ dùng sinh hoạt bị chôn vùi trong cát”, ông Hiếu nói.

Phó Chủ tịch Nghệ An cũng cho hay, trước mắt phải sơ tán dân, đảm bảo người dân có nơi ăn chốn ở. Vào sáng nay (3/10) sẽ điều động lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Bùn đất cao chất đống trước cổng trụ sở UBND huyện Kỳ Sơn - Ảnh: Quốc Huy
Xe ô tô đi trên QL7A bị bùn đất bủa vây - Ảnh: Quốc Huy

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng điều động thêm 4 máy xúc đất cát ở huyện Con Cuông và Tương Dương lên hỗ trợ khắc phục.

Vượt hơn 1.000km từ Trà Vinh đến Nghệ An, anh Trần Huỳnh Hoài Phong (SN 1987), Đội trưởng Đội Thanh niên xung kích tỉnh cùng 5 đồng đội hỗ trợ bà con xã Thanh Mỹ, Thanh Xuân (huyện Thanh Chương) chống ngập lụt.

“Sau 3 ngày, biết tin huyện Kỳ Sơn xảy ra lũ quét, mấy anh em ngay lập tức di chuyển trong đêm, kịp thời có mặt chung tay khắc phục hậu quả cùng người dân. Tôi rất hãi hùng khi chứng kiến cảnh tan hoang tại thị trấn Mường Xén, bùn đất chất cao như núi. Mong bà con sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế hơn nữa”, anh Phong tâm sự.

Một số hình ảnh trong đêm 2/10 do PV VietNamNet ghi lại:

Chiếc ô tô sau khi bị lũ cuốn trôi đã được trục vớt
Bùn đất dâng cao ở QL7A
Một lớp bùn đất lớn đã được khơi thông giữa QL7A
Thời tiết ở huyện Kỳ Sơn vẫn tiếp tục mưa rất lớn
Vật dụng nằm ngổn ngang
Trụ sở Bưu điện huyện Kỳ Sơn bị bùn bủa vây
Bùn đất bên trong cổng trụ sở UBND huyện Kỳ Sơn
Sách vở bị cuốn trôi
Đống bùn đất chất cao hơn người

Quốc Huy - Trần Tuyên