Ri Jong-chol, người bị nghi có liên quan tới vụ sát hại công dân Triều Tiên, người được cho là anh trai của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã được thả lúc 8h50 sáng 3/3.

Jong-chol được đưa từ sở cảnh sát Sepang và tới Sở di trú ở Putrajaya lúc 9h15 để bắt đầu quy trình bị trục xuất.

Trước đó, Tổng chưởng lý Malaysia Mohamed Apandi xác nhận Ri Jong-chol, bị bắt hôm 18/2, được thả vào ngày 3/3, sau khi lệnh tạm giam lần hai hết hạn và sẽ bị trục xuất sau đó.

"Anh ta sẽ không bị cáo buộc vì không có đủ bằng chứng chống lại", ông Apandi nói với The Star hôm 2/3.

Báo The Star dẫn lời quan chức này cho hay, Ri, 47 tuổi, bị bắt tại Jalan Kuchai Lama, cần phải bị trục xuất do không có giấy tờ hợp lệ. Gia đình của người này hiện cũng rời bỏ căn hộ ở Jalan Kuchai Lama.

{keywords}

Tham tán đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia Kim Yu-song đã có mặt và ở lại trụ sở cảnh sát Sepang trong khoảng 40 phút chiều 2/3. Sự hiện diện này được cho là có liên quan tới việc trả tự do cho Jong-chol. Có tin đồn rằng ông Yu-song đem tới một số giấy tờ cần thiết để Jong-chol được thả.

Phó Tổng thanh tra cảnh sát Tan Sri Noor Rashid Ibrahim cho hay, cảnh sát đã được thông báo về quyết định Jong-chol không bị khởi tố. Quan chức này cho hay, "Theo quy định, sau khi được thả, Ri sẽ được giao cho Sở nhập cư để trục xuất".

Ri, được mô tả là chuyên gia về hóa học, được cho là làm việc tại ban công nghệ thông tin của công ty Tombo - chuyên sản xuất thực phẩm chức năng chống ung thư.

Ri Jong-chol tốt nghiệp lĩnh vực khoa học và dược của một đại học Triều Tiên vào năm 2000. Khoảng 10 năm sau, Ri làm việc cho một trung tâm nghiên cứu ở Kolkata, Ấn Độ.

Ri bị cho là lái xe giúp một trong số 4 nam giới Triều Tiên có liên quan tới vụ sát hại công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong Nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Bốn đối tượng Ri Ji-hyon, 33 tuổi, Hong Song-hac, 34 tuổi, O Jong-gil, 55 tuổi và Ri Jae-nam được cho là chủ mưu vụ sát hại ông Kim ở sân bay Kuala Lumpur, đã trốn thoát.

Hai nữ nghi phạm sử dụng chất độc thần kinh VX để sát hại nạn nhân là Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đã bị buộc tội giết người ở tòa án Sepang hôm 1/3.

  • Hoài Linh
Nghi phạm Triều Tiên giết Kim Jong Nam rất giỏi hóa học

Nghi phạm Triều Tiên giết Kim Jong Nam rất giỏi hóa học

Nghi phạm thứ 4 bị bắt vì liên quan tới vụ sát hại Kim Jong Nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, là công dân Triều Tiên và rất giỏi hóa học.

Nhóm nghi phạm vụ Kim Jong Nam đã tập hợp thế nào?

Nhóm nghi phạm vụ Kim Jong Nam đã tập hợp thế nào?

Nhóm ám sát Kim Jong Nam đến từ ba quốc gia đã nhanh chóng tập hợp ở Kuala Lumpur và tập dượt kế hoạch ít nhất 2 lần trước khi chính thức ra tay hạ độc mục tiêu tại sân bay. 

Đã nhận diện được chất độc giết Kim Jong Nam

Đã nhận diện được chất độc giết Kim Jong Nam

Cảnh sát Malaysia tuyên bố, loại hóa chất dùng trong vụ sát hại Kim Jong Nam là chất độc thần kinh VX, một loại vũ khí hóa học.

Phát hiện âm mưu đột nhập nơi giữ xác Kim Jong Nam

Phát hiện âm mưu đột nhập nơi giữ xác Kim Jong Nam

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid vừa cho biết, có một số âm mưu đột nhập vào nhà xác bệnh viện Kuala Lumpur, nơi giữ xác Kim Jong Nam

Malaysia công bố hai nghi phạm khác vụ giết Kim Jong Nam

Malaysia công bố hai nghi phạm khác vụ giết Kim Jong Nam

Hôm 22/2, cảnh sát Malaysia đã nhận diện được hai nghi phạm khác có liên quan tới vụ sát hại Kim Jong Nam. Một trong đó là nhân viên hàng không.

Căng thẳng xung quanh vụ án Kim Jong Nam

Căng thẳng xung quanh vụ án Kim Jong Nam

Cái chết của ông Kim Jong Nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã gây ra căng thẳng giữa Malaysia và Triều Tiên.

Hai nữ nghi phạm mô phỏng lại hiện trường giết Kim Jong Nam

Hai nữ nghi phạm mô phỏng lại hiện trường giết Kim Jong Nam

Hai nữ nghi phạm bị bắt vì nghi ngờ có liên quan tới vụ sát hại Kim Jong Nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã được đưa tới sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia để dựng lại hiện trường.

Lời cuối của Kim Jong Nam trước khi chết

Lời cuối của Kim Jong Nam trước khi chết

Kim Jong Nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã gào thét đau đớn sau khi bị hạ độc tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia