Anh Phạm Đức Bình An là kỹ sư xây dựng tốt nghiệp Đại học Văn Lang. Sau khi ra trường, nhờ chút kinh nghiệm tích cóp được trong quá trình đi làm, anh về quê tự thiết kế, xây dựng ngôi nhà cho gia đình mình với sự giúp đỡ của một số người anh trong nghề.

Ngôi nhà mang hương vị xưa và nay, vừa cổ kính vừa hiện đại, mang chút hương vị của biển.

Nam kỹ sư bộc bạch: “Công trình chứa đựng tâm huyết cũng như tình yêu của tôi dành cho gia đình. Đây sẽ là nơi tôi được trở về trong vòng tay của người thân, cùng hướng đến tương lai hạnh phúc”.

Ngôi nhà với mặt tiền độc đáo, cổng sử dụng cánh đẩy tiết kiệm không gian, diện tích và có thể tích hợp hệ thống thông minh, mở cửa từ xa. Một mảng tường dùng gạch bông gió tạo sự sinh động. 

Không gian bếp cho cả đại gia đình quây quần, ấm cúng. 

Cạnh bàn ăn là cầu thang và khu trồng cây xanh. Cây thần tài núi rất dễ trồng, ưa bóng mát. Nhiều người e ngại trồng cây xanh trong nhà sẽ có muỗi, tuy nhiên chỉ cần phun thuốc muỗi định kỳ, vấn đề này sẽ được giải quyết.  

Cạnh bếp và cầu thang, anh bố trí một bàn làm việc treo tường. 

Những phòng ngủ được chú trọng có nhiều ánh sáng tự nhiên và ít nội thất để người sử dụng không bị cảm giác bí bách khi ngủ. 

Phòng khách có thể bao quát các không gian chức năng khác.

Phòng thờ phật trang trọng ở lầu 2. 

Lối hành lang dẫn lên các phòng và sân thượng. 

Cầu thang ốp gỗ màu vàng sáng an toàn, ấm áp và rất thẩm mỹ. 

Phòng vệ sinh dùng gương đèn led hiện đại. Tủ ốp mặt đá vân mây.

Gia chủ dùng nhiều mảng gạch bông gió để tạo điểm nhấn cho nhà. 

Quỳnh Nga