Sau thời gian dài bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo hạn chế, dịp rằm tháng 7 năm nay người dân Hà Nội đã được trở lại Tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa) tham dự đại lễ Vu Lan. Hình ảnh lúc 19h tối 11/8.
19h, cơn mưa lớn ập đến ngay sát giờ làm lễ. Tuy vậy, nhiều người vẫn đến chật kín sân chùa. Các khu vực có mái che và trong nhà đều đã hết chỗ ngồi.
Ngoài sân nhiều người chen chúc nhau để tránh vị trí bị mưa dột từ phía trên. 
Ngoài đồ lễ, áo mưa và ô là những vật dụng được mọi người mang vào. Cả buổi tối, Hà Nội vẫn mưa rả rích.
Khi đến làm lễ, mỗi người được phát một tấm kinh Vu Lan để đọc nhẩm theo.
"Tôi đến đây từ 18h, lượng người ngồi phía trong quá đông, tôi phải đứng ngoài để vái vọng", người phụ nữ áo đen chia sẻ.
Chị Trần Hằng (quận Hoàng Mai) cho biết cứ vào dịp rằm tháng 7 hàng năm, gia đình đều thu xếp công việc để cùng nhau đến chùa Phúc Khánh cầu an. "Đại lễ Vu Lan là một ngày rất ý nghĩa đối với gia đình tôi, như một sự nhắc nhở mình luôn phải nhớ tới công ơn của đấng sinh thành", chị nói.
Nhiều bạn trẻ đến làm lễ từ sớm. “Cầu mong cha mẹ sẽ có cuộc sống khỏe mạnh bình an”, họ cầu nguyện.
 Một số người đến muộn so với giờ lễ, đứng tạm dưới hiên nhà trong thời gian làm lễ.
20h, nhiều người phải vái vọng từ ngoài cửa. Năm nay, chùa Phúc Khánh tổ chức lễ Vu Lan vào 11-12/8 (tức 14-15/7 Âm lịch).