13 năm ròng rã chống chọi với căn bệnh suy thận, cuộc sống của anh Nguyễn Văn Ninh vô cùng khốn khổ. Những biến chứng như suy tim, cường giáp, xương giòn dễ tổn thương, co rút,.. khiến anh kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, kinh tế gia đình cũng khốn đốn.

99f1098e f2cc 4669 9641 4d6b1516d5c8.jpg
Mắc căn bệnh suy thận nhiều năm, cơ thể anh Ninh suy kiệt trầm trọng.

Năm 2009, anh Ninh kết hôn cùng chị Dương Thị Thuý. Thời điểm chuẩn bị chào đón con gái đầu lòng thì tai hoạ ập tới. Tháng 8/2010, chân anh sưng phù bất thường. Tại bệnh viện, hai vợ chồng suy sụp khi biết anh Ninh bị suy thận giai đoạn 4.

"Cầm trên tay kết quả khám bệnh mà tôi không dám nhìn vợ mình. Bệnh tật thế này, tôi sẽ làm gì để nuôi con khôn lớn, rồi lại trở thành gánh nặng của vợ con", người đàn ông cúi đầu. Nghĩ đến chi phí tốn kém, anh Ninh không ra Hà Nội mà chọn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên. 

Chồng đổ bệnh đúng lúc đang mang thai, sức khoẻ của mẹ con chị Thuý đều bị ảnh hưởng do tâm lý. Đứa trẻ sinh ra cũng yếu ớt, nhút nhát, mà chị Thuý lại trở thành người gánh vác gia đình thay chồng. Nghỉ sinh ít ngày, chị đã đi tìm những việc lao động chân tay, thậm chí nhận phụ hồ dù công việc đầy nặng nhọc.

55c8cdd3 6e4a 4dce 8530 4ee6609c2c3d.jpg
Chồng mắc bệnh suy thận, chị Thuý trở thành chỗ dựa của gia đình.

Cứ như vậy, 13 năm qua, anh Ninh, chị Thúy sống những ngày đầy cực khổ để chống chọi với bệnh tật. Tuy nhiên, hiện tại căn bệnh suy thận đã bước vào giai đoạn 5, một loạt biến chứng như suy tim, cường giáp, xương giòn, co xương khiến cơ thể anh teo tóp, chỉ còn nặng vỏn vẹn 30kg, sức đề kháng cũng giảm sút. Đây là mức cân nặng còn thấp hơn trung bình của một đứa trẻ 10 tuổi.

Chính vì vậy, tiền thuốc của anh Ninh ngày một nhiều hơn. Dù được hưởng bảo hiểm y tế 100%, anh vẫn phải sử dụng nhiều loại thuốc tự túc với chi phí lên tới 4 triệu đồng/tháng. Nhiều năm dùng thuốc cùng với những lần đi bệnh viện tốn kém, cho đến nay, gia đình anh đã nợ hơn 100 triệu đồng. Số tiền này vượt ngoài khả năng chi trả.

c5457c62 665d 4188 b38d e3ea5f23abe6.jpg
Nhìn con gái nhút nhát nhưng thương bố, mong ngóng bố trở về sau mỗi lần đi bệnh viện, anh Ninh không đành lòng từ bỏ việc điều trị.

Khao khát được sống luôn cháy bỏng nhưng đứng trước tình cảnh nghiệt ngã của gia đình, anh Ninh một lần nữa muốn buông xuôi, chấp nhận số phận.

Ông Đào Văn Cường, Tổ trưởng tổ 8, phường Túc Duyên chia sẻ: Anh Nguyễn Văn Ninh là công dân địa phương, mắc bệnh suy thận đã nhiều năm nay, phải đi chạy thận 3 buổi/tuần hết sức tốn kém. Vợ anh làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh, kinh tế khó khăn, trong khi đó con gái quá nhỏ. Rất mong hoàn cảnh của anh nhận được sự giúp đỡ, quan tâm của mọi người.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Dương Thị Thúy (vợ anh Ninh), tổ 8, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. SĐT 0376657316

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.005 (anh Nguyễn Văn Ninh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081