Nơi người già được “hồi xuân”

Nằm cách hồ Hoàn Kiếm 14km, Ecopark là lựa chọn của nhiều cư dân muốn tránh xa cuộc sống xô bồ, nội đô chật hẹp để tìm về một nơi trong lành, thoáng đãng. Ecopark không chỉ chiếm được tình cảm của những cư dân trẻ tuổi, sống có gu, muốn gần gũi, hòa mình với thiên nhiên mà còn là “thiên đường” cho người lớn tuổi bởi không xanh kích thích vận động thể thao, không khí trong lành nâng cao sức khỏe, cư dân thân thiện, hiền hòa.

Chuyển về Ecopark từ 8 năm trước, cứ 6h mỗi sáng, cô Thu Minh lại xỏ đôi giày khiêu vũ yêu thích, chuẩn bị cho buổi tập cùng bạn bè trong CLB dưới sảnh tòa nhà chung cư đang sống. Những người bạn đồng hành đang đợi sẵn, người tập lại động tác, người sửa soạn trang phục để chuẩn bị “phiêu” cùng âm nhạc. Dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng ai cũng tay bắt mặt mừng, tiếng nói cười rôm rả một góc sảnh. Những câu chuyện về gia đình, con cháu ngày nào cũng kể cùng nhau nhưng vẫn luôn mới mẻ trong mắt thế hệ U70. Trong tiếng nhạc, những ký ức về ngày còn trẻ năng động, nhiệt huyết như ùa về khiến ai cũng rạng rỡ.

image001.jpg
 Cô Thu Minh (thứ tư từ phải qua) cùng những người bạn trong CLB khiêu vũ. Ảnh: NVCC

Cô Thu Minh là một trong những “cây văn nghệ" nổi tiếng của KĐT Ecopark. Nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, văn nghệ đoàn thể, cô mong ước về già cũng có thể kết nối mọi người, giúp những người lớn tuổi bớt cô đơn hơn. “Tôi thành lập CLB để mọi người giao lưu, hát, khiêu vũ cùng nhau, không ngờ được mọi người quý mến đến vậy. Mọi người ở đây thân thương, nhiều khi quên đi cả tuổi tác bệnh tật, giống như mình vẫn còn trẻ vậy", cô Minh cười tươi. 

Cô cho biết thêm hiện cô và các con đều sinh sống trong KĐT để đại gia đình được gần gũi. “Ecopark có môi trường sống và con người thân thiện, hòa đồng khiến tôi đi đâu xa cũng muốn sớm trở về nhà. Cháu ngoại tôi mỗi lần về đến Ecopark cũng đều nói “Bà ơi cháu thấy “mùi” Ecopark rồi. Tôi hiểu “mùi” ở đây chính là mùi hương hoa cỏ cây cối tự nhiên, không khí trong lành mà tới trẻ con cũng rất dễ phân biệt, nhận thấy”, cô nói.

image002.jpg
 Cô Anh Châu (cầm đàn) vui vẻ hàn huyên bên bạn bè. Ảnh: NVCC

Ngồi bên cạnh, cô Anh Châu chăm chú lắng nghe những chia sẻ của người bạn thân thiết. Dù mới chuyển về đây sinh sống, nhưng không gian sống trong lành cùng tình cảm nồng hậu của mọi người khiến người phụ nữ U70 quyết định sẽ gắn bó mãi với nơi đây. 

“Tham gia CLB, nhảy cùng mọi người, tôi thấy mình như trẻ ra, sống lại những năm tháng nhiệt huyết”, cô Anh Châu nói.

Từng có thời gian dài sinh sống ở Đức và trải nghiệm vài đô thị lớn ở Việt Nam, cô Anh Châu đánh giá Ecopark có những nét rất khác biệt, nhất là không gian xanh gần gũi với thiên nhiên. Từ căn hộ tầng 39 của mình, cô Anh Châu có thể bao quát toàn bộ khu đô thị và nhìn ra không gian rộng lớn xung quanh, ngắm cây cối hay sông Hồng uốn lượn.

“Thành phố xanh” đáng sống

Cô Minh hay cô Châu là hai trong số hàng nghìn cư dân vì yêu mà gắn bó với khu đô thị triệu cây xanh Ecopark. Nơi đây hội tụ đầy đủ những yếu tố của một thành phố đáng sống: môi trường sống xanh, trong lành, đầy đủ tiện ích, cộng đồng cư dân văn minh, thân thiện.

image003.jpg
Cư dân lớn tuổi vui vẻ, đầy năng lượng tham gia giải chạy tại KĐT xanh Ecopark

Ecopark sở hữu không gian xanh đáng mơ ước, nơi những ngôi nhà nấp sau những rặng cây cao vút. Dưới chân chung cư, trẻ con nô đùa, người già tập thể dục, khiêu vũ, tập dưỡng sinh dưới những tán cây rợp bóng mát. Các CLB thơ, yoga, đánh cờ, bóng bàn,… ra đời gắn kết những người lớn tuổi với nhau, tạo sân chơi để mọi người giao lưu, chia sẻ buồn vui. Ngoài các sảnh tòa nhà, phòng sinh hoạt cộng đồng, công viên bốn mùa hay cung đường vịnh đảo cũng trở thành điểm hẹn của cư dân lớn tuổi. Làn gió mát, kết hợp không gian xanh, mùi thơm của các loài hoa níu chân mọi người ở lại tập thể dục lâu hơn. 

image004.jpg
Cư dân vui vẻ tham gia lễ hội hái xoài được chủ đầu tư Ecopark tổ chức hàng năm
image005.jpg
 Người già vui Tết Trung thu, trở lại tuổi thơ với những trò chơi dân gian

Ngay giữa khu đô thị, bên trong những tòa cao ốc, khu biệt thự hiện đại... người ta vẫn cảm nhận được sự yên tĩnh, trong lành. Giữa cuộc sống tất bật, những cụ già vẫn tìm thấy niềm vui khi tuổi xế chiều.

image06.jpg
Không gian xanh khuyên khích cư dân lớn tuổi vận động thể dục thể thao

Cũng chọn Ecopark là nơi sinh sống nhiều năm nay, ông Thắng, cư dân khu Phố Trúc, đánh giá môi trường sống nơi đây tốt cho sức khỏe và đó cũng là giá trị lớn nhất mà Ecopark đem lại cho cư dân ở đây, trong đó có gia đình ông. 

image07.jpg
 Người lớn tuổi có nhiều CLB để sinh hoạt, tìm bạn tâm giao

Còn theo cô Minh, điều ý nghĩa nhất ở Ecopark là tình người, tình thân. Nhiều người ở Ecopark dù mới gặp lần đầu đã sẵn sàng chia sẻ với nhau. Mọi người sống với nhau bằng sự tử tế, thân thiện. Ngay cả bảo vệ, lao công cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ cư dân, nhất là những người lớn tuổi. Điều này giúp cư dân vì yêu mà đến, vì thân thương, không gian sống vui, sống khỏe mà ở lại, muốn gắn bó đến hết đời. 

Ngọc Minh