Màn ảnh mùa hè tràn ngập những sinh vật xấu xa ngoài không gian, đang toan tính những âm mưu đê tiện, hòng làm bá chủ cả vũ trụ lẫn…phòng vé.

TIN BÀI KHÁC

Kể từ khi “người hùng” Taylor Kitsch lạc bước lên sao Hỏa, giúp cư dân bản địa thoát khỏi thảm họa diệt vong trong siêu phẩm trị giá 250 triệu USD “John Carter” hồi tháng 3.2012; cho đến nay, màn ảnh đã có thêm nhiều cuộc chiến khốc liệt của con người, chống lại âm mưu thống trị của các sinh vật ngoài không gian. Thế nên, nếu khán giả nào có thắc mắc về các dạng thể sống ở ngoài không gian, hẳn cứ việc đến rạp chiếu là có câu trả lời!

Nỗi ám ảnh ngoài không gian

 “The Avengers” quy tụ dàn siêu anh hùng để chống lại cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh.

Do cùng khai thác nỗi ám ảnh về các sinh vật ngoài không gian và mối đe dọa an ninh toàn cầu, các “bom tấn” mùa hè dường như đứng trước sự cạnh tranh về quy mô “khủng”, từ kinh phí, kỹ xảo, hành động cho đến ngôi sao, cách quảng bá tiếp thị để có thể hút được khán giả.

Lớn nhất trong số này phải kể tới bộ phim khai màn mùa phim hè “The Avengers” (Biệt đội siêu anh hùng) với kinh phí lên tới 220 triệu USD. Bộ phim quy tụ dàn người hùng gồm người sắt, thần sấm, thuyền trưởng, người khổng lồ xanh, góa phụ đen và mắt đại bàng. Tất cả cùng ra sức cứu loài người trước những con quái vật xâm lăng trái đất. Kết quả, bộ phim đạt doanh thu 1,4 tỷ USD trên toàn cầu và đứng thứ ba trong danh sách các phim ăn khách nhất lịch sử. Thành công khiến Hollywood đang mưu tính một bộ phim kết hợp tiếp tục dàn người hùng “sống vì công lý” gồm người nhện, siêu nhân, wonder woman.

Trong “Battleship”, người ngoài hành tinh đến trái đất để “xây dựng một nguồn năng lượng trên Thái Bình Dương”

Không mô tả sinh vật ngoài hành tinh như những tên xấu xa, đê tiện và hung bạo như “The Avengers”, bộ phim trị giá 210 triệu USD “Battleship” có cách tiếp cận mềm mỏng hơn, khi xây dựng động cơ đổ bộ trái đất của chúng là để “xây dựng một nguồn năng lượng trên Thái Bình Dương”. Cho dù động cơ chưa thực sự xác đáng để nổ ra một cuộc chiến long trời lở đất như những gì diễn ra trên phim. Nhưng vì bộ phim cần thiết phải có một cuộc chiến đặc sắc diễn ra trên biển, nên hệ quả tất yếu là nó phải diễn ra và đương nhiên chiến thắng thuộc về…con người.

Cuộc chiến tiếp nối đến…bất tận?

Khi hai cuộc chiến “khủng” trên chưa kịp dứt dư âm của những tiếng nổ, tiếng va chạm lớn và tiếng thét của những người hùng; thì phim hè 2012 đã kịp cung cấp thêm hai cuộc chiến khác giữa con người và sinh vật không gian. Đầu tiên là sự trở lại của “Men in Black” (Điệp viên áo đen) trong phần ba, một lần nữa đưa vận mệnh trái đất đặt trong tình trạng bị đe dọa khẩn cấp và chỉ điệp viên áo đen Will Smith mới có thể cứu vãn được tình hình!

“Prometheus” sẽ có những sinh vật ngoài không gian đáng sợ không kém hai bộ phim kinh điển “Alien” phần 1 & 2?

Riêng trong tuần này, các sinh vật không gian tiếp tục trở lại thống trị màn ảnh qua bộ phim “Prometheus”, ra mắt khán giả VN ngày 15.6. Bộ phim đánh dấu sự trở lại sau ba thập kỷ của đạo diễn Ridley Scott với thể loại khoa viễn tưởng, sau hai tác phẩm đình đám Alien (1979) và Blade Runner (1982).

Lần này, người ngoài hành tinh dù không còn là những kẻ xâm lăng mà là những kẻ “bị phát hiện”, nhưng chúng vẫn đầy đe dọa, chết chóc qua góc nhìn của một nhóm phi hành gia trên con tầu Prometheus đang viễn du vào không gian để tìm lời giải đáp cho những câu hỏi cơ bản về nguồn gốc loài người. Tuy nhiên, thứ mà họ tìm được lại là “một thế giới tăm tối và đáng sợ, giống địa ngục hơn là thiên đàng”.

Trên hành tinh này, nhóm thám hiểm gặp được một người còn sót lại của một nền văn minh đang chịu sự thống trị của một số những thành phần vô cùng nguy hiểm dưới hình dạng của các sinh vật và cả các cơ sinh vật với nhiều hình dạng khác nhau, mà chỉ cần trong một tích tắc có thể moi gan ruột nạn nhân, hoặc thậm chí còn tệ hơn thế. Đạo diễn nói: “Điều đó đặt ra cho chúng tôi câu hỏi: hậu quả của việc chạm trán với các đấng siêu nhiên sẽ là như thế nào?”

Một khi nỗi ám ảnh về những điều huyền bí, vượt ngoài tầm tri thức khoa học còn ngự trị trong cuộc sống con người, có nghĩa là điện ảnh vẫn còn một địa hạt thuộc về đặc quyền của trí tưởng tượng để có thể nối dài những câu chuyện về người ngoài hành tinh đến…bất tận.

Khải Trí