Xác chết một phụ nữ bị nhét trong một chiếc vali hành lý và bị bỏ lại tại một trong những ga tàu nhộn nhịp nhất thế giới đã được phát hiện sau một tháng, cảnh sát Nhật Bản hôm 1/6 cho biết.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Ảnh: EPA

Chiếc vali bị bỏ lại tại kho hàng của nhà ga Tokyo vào cuối tháng Tư nhưng đã được chuyển tới phòng cất hành lý bị bỏ quên sau khi không có ai tới lấy, các phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin.

Khi thời hạn một tháng trôi qua mà vẫn không có người tới nhận, các nhân viên tại đây đã quyết định mở nó ra.

"Có một mùi hôi thối lạ thường bốc lên khi chúng tôi mở chiếc vali ra", một phát ngôn viên cho biết.

{keywords}
Ảnh: NST

 

Theo cảnh sát, đó là thi thể của một phụ nữ khoảng 70-90 tuổi và cao khoảng 1,4m.

Nạn nhân đã bị nhét trong một chiếc vali có chiều dài khoảng 70cm và rộng 50cm.

Không một ai, những người làm việc gần phòng chứa đồ phát hiện ra có mùi gì bất thường, báo Sponichi đưa tin.

Cảnh sát nói rằng họ đã đưa thi thể nạn nhân đi khám nghiệm tử thi và đang điều tra nguyên nhân cái chết cũng như rà soát cảnh quay trên camera xung quanh nhà ga.

Nhà ga Tokyo là một trong những nhà ga nhộn nhịp nhất tại Nhật Bản và đưa đón khoảng 150 triệu lượt khách mỗi năm.

Sầm Hoa