Từ miếng đất chỉ 450m2 trồng một vài cây ăn quả, gần như bỏ không ở Mê Linh (Hà Nội), gia đình chị Hiên Phạm đã quyết định làm khu nhà nghỉ dưỡng cho đại gia đình. 

Sau khi bàn bạc và lên phương án thiết kế, công trình được bố trí đầy đủ tiện nghi với khu nhà chính, bể bơi, nhà bungalow, sân vườn trải thảm cỏ xanh mướt, mềm mại cùng chỗ nướng BBQ ngoài trời.

Khi hoàn thiện, khu nhà đã trở thành nơi an trú yêu thương, mang đến những trải nghiệm sống, gắn bó cho gia đình chị.

Khu nhà đẹp như mô hình DIY với bể bơi bao quanh nhà, điều hòa không khí mát mẻ. Khung cửa kính kết nối thiên nhiên. 

Sân vườn sắp đặt tiểu cảnh, xích đu, cầu trượt cho trẻ và bàn trà cho người lớn. 

Khu nướng BBQ cho gia chủ tổ chức những bữa tiệc ngoài trời hấp dẫn. 

"Cuối tuần, ngày lễ Tết hay nghỉ hè, cả gia đình tôi lại di chuyển về đây ở. Vì, tôi muốn con mình có tuổi thơ hạnh phúc, thoải mái khám phá những điều thú vị", chị Hiên Phạm cho biết. 

Tiếng cười con trẻ hòa lẫn với những câu chuyện buồn, vui của người lớn bên ánh lửa bập bùng là khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời. 

Góc vườn đậm chất làng quê với cây diềng, chuối và hàng rào tre nứa.  

Phòng khách, bếp và bàn ăn nhìn ra bể bơi, nơi chị Hiên Phạm có thẻ vừa nấu ăn vừa quan sát các con đang nô đùa ngoài bể vào ngày hè. 

Bể bơi có thác nhân tạo đổ từ cao xuống. 

Mỗi phòng ngủ sẽ có một phòng tắm hiện đại như thế này. 

Sàn gỗ bên một phòng ngủ, có thể kê ghế đọc sách hoặc nằm nhoài ra ngắm sao vào buổi đêm. 

Một phòng ngủ nhỏ dùng tường kính thay tường gạch để mở rộng tầm nhìn và tạo cảm giác phòng rộng hơn. 

Quỳnh Nga