Và điều đáng nói ở đây, chiếc Nintendo này không phải loại bình thường mà nó là phiên bản giới hạn của dòng máy 3DS XL (có lẽ chính vì thế nên người đàn ông này mới để ý và lấy trộm).

Theo tờ Sankei của Nhật, vụ án này xảy ra vào cuối tháng 2 vừa rồi tại thành phố Nishinomiya, gần Kobe, Nhật Bản. Saihara bị cáo buộc đã ăn trộm chiếc máy Nintendo 3DS XL phiên bản Pokemon (limited edition) và 5 trò chơi đi kèm từ giỏ xe đạp của một cậu bé khi cậu ta đang mải chơi trong một công viên gần đó.

Saihara bị bắt khi đang rao bán lại chiếc máy phiên bản giới hạn này cùng các trò chơi đi kèm tại một cửa hàng đồ cũ. Một người bạn của cậu bé đã phát hiện ra và Saihara đã không xuất trình được giấy bảo hành của chiếc Nintendo này.

Cuối cùng hắn cũng phải cúi đầu nhận tội.