Những người nhân viên tốt bụng tại cửa hàng Scrapyard ở Great Blakenham, Suffolk, Anh đã tìm thấy số tiền trong các phong bì cũ khi họ mở một trong bốn két sắt bỏ hoang để tái chế.

Số tiền sau đó đã được bàn giao cho cảnh sát, và được giữ trong sáu tháng để tìm chủ sở hữu thực sự của chúng. Nhưng không ai đến nhận và những nhân viên này quyết định đến để đòi lại số tiền với tư cách là người tìm ra chúng hợp pháp.

{keywords}
Hơn 20000 bảng Anh được tìm thấy trong một két sắt bỏ hoang

Sau đó, số tiền đã được chính những nhân viên này quyên góp từ thiện.

Giám đốc tiếp thị tại cửa hàng, Helen Crapnell, nói: “Chúng tôi đã thông báo rằng chúng tôi đã tìm thấy số tiền này vào tháng 6 và trao cho cảnh sát”.

“Đã có một vài người nhận số tiền này là của họ và yêu cầu chúng tôi trả lại, và cảnh sát cũng nhận được những lời khẳng định mình là chủ nhân, nhưng qua xác minh, thực sự họ đều không phải”, bà nói

{keywords}
Bốn chiếc két sắt bỏ hoang được những nhân viên của một cửa hàng Scrapyard tái chế

“Cảnh sát không thể chứng minh đó là tiền phạm tội, vì vậy chúng tôi đã đòi lại được số tiền và quyết định quyên góp từ thiện chúng”, bà cho biết thêm.

Cảnh sát nói rằng, những chiếc két sắt này có thể là của một văn phòng trong một nhà máy cũ đã bị phá hủy.

(Theo Daily Mail/ Dân trí)