Đang đứng trước nhà cùng 2 bạn gái chuẩn bị đi chơi, Trung đã bị một nhóm côn đồ xông vào đánh đập tới tấp. Chưa dừng lại đó, nhóm trai làng liều lĩnh còn xông vào nhà truy sát cả gia đình nạn nhân nhập viện.
TIN BÀI KHÁC
Hà Nội: Mưa dông đột ngột không kịp trở tay
Kẻ bắt cóc 'tự hào' chơi hơn dân Hà Nội
Thẩm định căn nhà bị phá của ông Vươn
Sự việc xảy ra khoảng 20h ngày 22/3, khi anh Nguyễn Văn Trung, (SN 1991), trú
tại xóm 20, xã Nghĩa Lộc, (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), đang đứng trước cổng nhà
thì bị nhóm thanh niên đến truy sát.
Theo anh Trung kể lại, khi nhóm bạn chuẩn bị đi chơi, bất ngờ, có nhóm thanh niên
đi khoảng 8 chiếc xe máy kẹp 2 và 3 xông vào đánh. Quá hoảng sợ, Trung vội vàng
rút chìa khóa xe máy bỏ chạy vào nhà. Không dừng ở đó, nhóm thanh niên đuổi theo
vào tận nhà Trung. Khi đó, mọi người trong gia đình anh Trung đang ngồi chơi,
thấy vậy ra can ngăn.
![]() |
| Cả gia đình anh Nguyễn Văn Trung đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa
huyện Nghĩa Đàn. |
Không chịu dừng lại, nhóm trai làng này tiếp tục dùng gậy gộc, rìu, dao chém người trong gia đình anh Trung. Hậu quả, em trai Trung tên là Hiệp bị chém một nhát rìu vào trán, riêng mẹ là Lê Thị Vân, và em trai út tên Tài bị cả nhóm dùng gậy gộc đánh đập tàn nhẫn. Lúc này, có 2 anh công an xã Nghĩa Lộc kịp thời đến giải vây, khi đó bọn chúng mới bỏ chạy. Trung và 2 anh công an đã bắt được 2 tên là Nguyên và Mùi đưa về trụ sở UBND xã.
Ngay sau đó, cả gia đình anh Trung gồm bố mẹ, cùng 2 em được mọi người khẩn cấp đến Bệnh viện đa khoa huyện Nghĩa Đàn cấp cứu với nhiều thương tích trên người.
Ban đầu, theo anh Nguyễn Văn Trung cho hay, nhóm côn đồ này đều là người trú ở xóm Vạn Lộc 1, xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn). Trong số những đối tượng xông chém, đánh đập cả gia đình, anh Trung có biết một số tên như: Luật, Tư, Lượng, Mùi, Thái,...
Hiện Công an huyện Nghĩa Đàn đang truy bắt các đối tượng gây án.
Quốc Huy
