- 8/3 về trên mỗi nẻo đường như nhiều hoa hơn. Nơi đâu cũng ngập tràn hương sắc cho ngày của phái đẹp.Thế nhưng, đi qua những con đường, những góc ngõ nhỏ, phơi nắng gió trên mỗi đoạn đường, mỗi con phố, những người phụ nữ đang tự lãng quên ngày của mình.

Cuộc mưu sinh khiến nhiều người phụ nữ bắt đầu một ngày từ tờ mờ sáng, quảy gánh hàng rong cho đến khi đường phố lên đèn, thưa bóng người. Những thân phận chưa biết đến có một ngày gọi là Quốc tế phụ nữ. Có lẽ mong ước lớn nhất trong ngày 8/3 của họ là sẽ bán được nhiều hàng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn để gửi về phụ giúp chồng, chăm lo cho con ăn học.

8/3 niềm vui đơn giản chỉ là bán được nhiều hàng hơn.

Với họ, ngày nào cũng là ngày phải bươn bả mưu sinh. Họ tất bật với những gánh hàng rong sờn vai áo, mồ hôi chảy dài trên những khuôn mặt đen sạm vì thời gian. Những chiếc xe đạp cũ kỹ, những chiếc rổ, đôi quanh gánh là “cần cầu cơm” nuôi cả mấy miệng ăn.

Nếu như ngày 8/3 biết bao phụ nữ được quây quần cùng gia đình trong một bữa cơm ấm áp, được nhận những bó hoa tươi tắn, những món quà ý nghĩa thì với những người phụ nữ bán hoa ở đây, việc đón chào 8/3 chỉ đơn giản là phải đi sớm hơn để có chỗ gửi xe, vì chợ đông. Họ bao giờ cũng đón 8/3 sớm hơn... 3, 4 hôm.

Những khóe mắt khẽ cười, nhưng chắc chắn đó không phải niềm vui vì ngày 8/3 họ sẽ được tặng hoa, tặng quà, mà đó là niềm mong mỏi một ngày mới buôn may, bán đắt.

Gánh nặng mưu sinh đè nặng trên vai.
Bà cụ lão đã 90 tuổi với gánh hàng rong gồng gánh mưu sinh
Từ trong những đống rác này là những ước mơ cho biết bao con trẻ
Những người bán hoa hiếm khi được nhận hoa vào ngày 8.3...
...với họ, 8/3 đơn giản chỉ là một dịp dễ kiếm tiền hơn...
...hoặc vất vả hơn vì phải dọn nhiều rác hoa…

Lê Nho Việt