Sau khi xây những tòa nhà đẹp bậc nhất Việt Nam, thấy các cháu bé làng mình học trong mái trường dột nát như chuồng gà, một tỷ phú đã bỏ ra 7 tỉ đồng xây trường học. Cảm động hơn nữa, một cặp vợ chồng là “ô sin”, phụ hồ cũng sẵn lòng bỏ ra hơn 10.000 m2 tặng xã xây trường.
"Xây trường học" chui để tặng
Ông Vũ Quang Huy, tỉ phú của làng Mẹo (Thái Bình) - ngôi làng cũng được mệnh danh là “tỉ phú” - đi lên từ nghề dệt, rồi chuyển sang kinh doanh nước khoáng, với thương hiệu Vital quen thuộc. Tiền thuế ông từng nộp cho Thái Bình lên đến 40 tỷ một năm.
Trên VTC News, nhà báo Phạm Ngọc Dương viết:
"Mấy năm trước, người dân làng Mẹo đã giàu lắm, song trường tiểu học vẫn là ngôi nhà cấp 4 dột nát. Con cháu của các đại gia làng Mẹo đều được gửi đi học ở môi trường tốt nhất, còn lại là con nhà nghèo thì học ở làng, nên chẳng ai quan tâm".
Rời thương trường về làng, sửng sốt khi thấy những cháu bé của làng mình học trong mái trường dột nát như chuồng gà, ông nảy ra ý định xây dựng một trường tiểu học và một trường mầm non.
Nhưng đất của ngôi trường cũ bé quá, không đáp ứng được, nên ông lùng mua đất của dân. Trong làng toàn người giàu, nên không ai cắt đất tổ tiên ra bán cả. May mắn, lúc đó xã chia lại ruộng, thừa hẳn 3.000 mét vuông ở đầu làng.
Xã giải quyết bằng cách chia cho mỗi hộ 2 mét vuông, sau đó, ông Huy mua lại của dân với giá từ 250 ngàn đến 500 ngàn đồng một mét. Có đất, ông Huy tiến hành xây trường học. Nhưng khổ nỗi, UBND huyện chỉ được cấp phép xây dựng cho công trình dưới 5 tỷ đồng, mà trường học ông xây tốn 7 tỷ đồng.
Để được việc, ông Huy phải làm lại hồ sơ, tách làm 2 công trình riêng biệt. Trong quá trình đợi hồ sơ phê duyệt, ông tiến hành khởi công để kịp năm học mới. Thế nhưng, sau 9 tháng xây dựng, công trình hiến tặng của ông đã xong, mà hồ sơ xin phép xây dựng vẫn nằm nguyên ở huyện. Người dân làng Mẹo nói vui: “Ông Huy bỏ tiền túi để xây trường học chui đem tặng”.
Người giàu nhất sàn chứng khoán xây trường
Doanh nhân Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2010, từng bỏ ra 16 tỉ đồng để xây dựng trường trung cấp dạy nghề Phạm Dương tại quê hương Can Lộc, Hà Tĩnh. Đồng thời , cũng chi 2,5 tỉ đồng xây Trường Mầm mon xã Phù Lưu vào năm 2007.
Trường được khởi công xây dựng trên diện tích 5.000m2 theo tiêu chuẩn Việt Nam, lấy mô hình các trường mầm non hiện đại ở Ucraina.
Trong buổi lễ khánh thành, ông Đặng Ngọc Sơn - Bí thư Huyện ủy Can Lộc từng nói: “Dân Phù Lưu có mức sống trung bình mỗi năm là 400 kg thóc, giá thành tương đương 1.000.000 đồng.
Nếu việc xây dựng trường mầm non theo phương thức huy động nguồn đóng góp từ dân như các địa phương khác thì mỗi gia đình ở đây phải góp vào 60 triệu đồng, nghĩa là bằng nguồn thu nhập 60 năm của một nông dân.”
Tấm lòng tỉ phú của một cặp vợ chồng nghèo
Vợ phải đi giúp việc cho nhà người, chồng làm phu hồ kiếm tiền nuôi con nhưng vợ chồng anh Tạ Đức Ngọc (thôn 5, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) đã tự nguyện hiến 1,1ha đất vườn đồi đang trồng keo, cây ăn quả... của mình cho xã xây trường học vào năm 2010.
Anh Ngọc làm phụ xây ở Bình Dương với tiền công 80.000 đồng mỗi ngày. Chị Hường, vợ anh làm giúp việc cho một gia đình ở Hà Nội với lương tháng 1,5 triệu đồng.
Anh Ngọc mới học đến lớp 5, vợ học đến lớp 9 thì phải nghỉ học để ở nhà giúp đỡ gia đình.
"Do không được ăn học đến nơi đến chốn nên vợ chồng tôi không thể xin được việc làm ổn định, suốt đời phải đi làm thuê. Nhiều đêm, tôi không ngủ được khi nghĩ đến cảnh bọn trẻ phải ở nhà tự chăm sóc nhau mà không có bàn tay vỗ về yêu thương của cha mẹ...”.
Đứa con gái lớn nhà anh, sinh năm 1990, cũng phải nghỉ học giữa chừng, hiện đã lấy chồng và đang phải đi làm thuê ở TP.HCM.
Nhưng khi biết xã Yên Phú định xây trường tiểu học mới mà quỹ đất dự phòng không còn, tiền đền bù giải phóng mặt bằng không có, vợ chồng anh đã quyết định hiến 1,1 ha đất của gia đình cho xã xây trường học.
Anh tâm niệm, xây dựng trường tiểu học ở đây, bọn trẻ đi học đỡ vất vả hơn bởi hiện nay trường tiểu học cách làng tới 3 km, trẻ nhỏ đi học rất vất vả.
Cảm phục trước tấm lòng hào hiệp của vợ chồng anh Ngọc, 10 hộ gia đình khác trong thôn 5 (xã Yên Phú) lúc đầu chỉ đồng ý cho xã mở đường vào trường học nếu được đền bù giải phóng mặt bằng, cũng đã thay đổi ý định tự nguyện hiến đất cho xã. Tất cả thống nhất, đường mở rộng vào khu vực của nhà nào, nhà đó tự nguyện hiến đất. Hộ mất nhiều thì hàng nghìn mét vuông, hộ ít cũng vài chục mét vuông.
Yên Phú là xã miền núi, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, toàn xã hiện còn 300 hộ nghèo. Nếu gia đình anh Ngọc không tự nguyện hiến 1,1 ha đất thì xã không biết bao giờ mới có đất để xây trường học, vì quỹ đất dự phòng của xã không còn mà kinh phí để đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân thì lại không có.
Đại học dời đô, lơ mơ điểm đến
Hà Nội: 7.000 USD cho một chỗ ngồi học
Hà Nội dời 12 trường ĐH, CĐ ra ngoại thành
Mỗi sinh viên sẽ có 75m2 trong đô thị đại học
Hà Nội: 7.000 USD cho một chỗ ngồi học
Hà Nội dời 12 trường ĐH, CĐ ra ngoại thành
Mỗi sinh viên sẽ có 75m2 trong đô thị đại học
"Xây trường học" chui để tặng
![]() |
|
Ngôi trường mầm non nghèo nàn của trẻ em ở làng Mẹo mấy năm trước. Ảnh: Phạm Ngọc Dương |
Trên VTC News, nhà báo Phạm Ngọc Dương viết:
"Mấy năm trước, người dân làng Mẹo đã giàu lắm, song trường tiểu học vẫn là ngôi nhà cấp 4 dột nát. Con cháu của các đại gia làng Mẹo đều được gửi đi học ở môi trường tốt nhất, còn lại là con nhà nghèo thì học ở làng, nên chẳng ai quan tâm".
Rời thương trường về làng, sửng sốt khi thấy những cháu bé của làng mình học trong mái trường dột nát như chuồng gà, ông nảy ra ý định xây dựng một trường tiểu học và một trường mầm non.
Nhưng đất của ngôi trường cũ bé quá, không đáp ứng được, nên ông lùng mua đất của dân. Trong làng toàn người giàu, nên không ai cắt đất tổ tiên ra bán cả. May mắn, lúc đó xã chia lại ruộng, thừa hẳn 3.000 mét vuông ở đầu làng.
Xã giải quyết bằng cách chia cho mỗi hộ 2 mét vuông, sau đó, ông Huy mua lại của dân với giá từ 250 ngàn đến 500 ngàn đồng một mét. Có đất, ông Huy tiến hành xây trường học. Nhưng khổ nỗi, UBND huyện chỉ được cấp phép xây dựng cho công trình dưới 5 tỷ đồng, mà trường học ông xây tốn 7 tỷ đồng.
Để được việc, ông Huy phải làm lại hồ sơ, tách làm 2 công trình riêng biệt. Trong quá trình đợi hồ sơ phê duyệt, ông tiến hành khởi công để kịp năm học mới. Thế nhưng, sau 9 tháng xây dựng, công trình hiến tặng của ông đã xong, mà hồ sơ xin phép xây dựng vẫn nằm nguyên ở huyện. Người dân làng Mẹo nói vui: “Ông Huy bỏ tiền túi để xây trường học chui đem tặng”.
Người giàu nhất sàn chứng khoán xây trường
Doanh nhân Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2010, từng bỏ ra 16 tỉ đồng để xây dựng trường trung cấp dạy nghề Phạm Dương tại quê hương Can Lộc, Hà Tĩnh. Đồng thời , cũng chi 2,5 tỉ đồng xây Trường Mầm mon xã Phù Lưu vào năm 2007.
Trường được khởi công xây dựng trên diện tích 5.000m2 theo tiêu chuẩn Việt Nam, lấy mô hình các trường mầm non hiện đại ở Ucraina.
Trong buổi lễ khánh thành, ông Đặng Ngọc Sơn - Bí thư Huyện ủy Can Lộc từng nói: “Dân Phù Lưu có mức sống trung bình mỗi năm là 400 kg thóc, giá thành tương đương 1.000.000 đồng.
Nếu việc xây dựng trường mầm non theo phương thức huy động nguồn đóng góp từ dân như các địa phương khác thì mỗi gia đình ở đây phải góp vào 60 triệu đồng, nghĩa là bằng nguồn thu nhập 60 năm của một nông dân.”
Tấm lòng tỉ phú của một cặp vợ chồng nghèo
Vợ phải đi giúp việc cho nhà người, chồng làm phu hồ kiếm tiền nuôi con nhưng vợ chồng anh Tạ Đức Ngọc (thôn 5, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) đã tự nguyện hiến 1,1ha đất vườn đồi đang trồng keo, cây ăn quả... của mình cho xã xây trường học vào năm 2010.
Anh Ngọc làm phụ xây ở Bình Dương với tiền công 80.000 đồng mỗi ngày. Chị Hường, vợ anh làm giúp việc cho một gia đình ở Hà Nội với lương tháng 1,5 triệu đồng.
Anh Ngọc mới học đến lớp 5, vợ học đến lớp 9 thì phải nghỉ học để ở nhà giúp đỡ gia đình.
"Do không được ăn học đến nơi đến chốn nên vợ chồng tôi không thể xin được việc làm ổn định, suốt đời phải đi làm thuê. Nhiều đêm, tôi không ngủ được khi nghĩ đến cảnh bọn trẻ phải ở nhà tự chăm sóc nhau mà không có bàn tay vỗ về yêu thương của cha mẹ...”.
Đứa con gái lớn nhà anh, sinh năm 1990, cũng phải nghỉ học giữa chừng, hiện đã lấy chồng và đang phải đi làm thuê ở TP.HCM.
Nhưng khi biết xã Yên Phú định xây trường tiểu học mới mà quỹ đất dự phòng không còn, tiền đền bù giải phóng mặt bằng không có, vợ chồng anh đã quyết định hiến 1,1 ha đất của gia đình cho xã xây trường học.
Anh tâm niệm, xây dựng trường tiểu học ở đây, bọn trẻ đi học đỡ vất vả hơn bởi hiện nay trường tiểu học cách làng tới 3 km, trẻ nhỏ đi học rất vất vả.
Cảm phục trước tấm lòng hào hiệp của vợ chồng anh Ngọc, 10 hộ gia đình khác trong thôn 5 (xã Yên Phú) lúc đầu chỉ đồng ý cho xã mở đường vào trường học nếu được đền bù giải phóng mặt bằng, cũng đã thay đổi ý định tự nguyện hiến đất cho xã. Tất cả thống nhất, đường mở rộng vào khu vực của nhà nào, nhà đó tự nguyện hiến đất. Hộ mất nhiều thì hàng nghìn mét vuông, hộ ít cũng vài chục mét vuông.
Yên Phú là xã miền núi, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, toàn xã hiện còn 300 hộ nghèo. Nếu gia đình anh Ngọc không tự nguyện hiến 1,1 ha đất thì xã không biết bao giờ mới có đất để xây trường học, vì quỹ đất dự phòng của xã không còn mà kinh phí để đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân thì lại không có.
- Tú Uyên (Tổng hợp)
