Tối 6/8, chương trình nghệ thuật "Dòng sông kể chuyện" nằm trong khuôn khổ Lễ hội sông nước TP.HCM tổ chức tại Cảng Sài Gòn. 

Chương trình với các tiết mục tái hiện sống động về sự phát triển 300 năm của TP.HCM bên sông Sài Gòn. Câu chuyện lịch sử của Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM trải dài theo chiều không gian và thời gian được kể qua 5 chương nghệ thuật: Khẩn hoang – Xây Thành - Trên bến dưới thuyền – Thương cảng phồn vinh - Rực rỡ thành phố bên sông.

"Thành phố rực rỡ bên sông" có sự xuất hiện của những người trẻ. Trên nền ca khúc "Sài Gòn đẹp lắm!", tinh thần thành phố trẻ trung, hào sảng, cởi mở được toát lên như một cách giới thiệu về TP.HCM thân thiện, năng động hôm nay.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của hơn 700 diễn viên là cư dân TP.HCM, bà con các làng nghề tại ĐBSCL. Bên cạnh đó, 30 tàu nhà hàng, du thuyền, thuyền buồm, cano, thuyền gỗ, buýt đường sông, tàu cao tốc… đang kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố cũng được huy động diễu hành.

Những dấu ấn đặc biệt của TP.HCM dịp này được tái hiện trên bầu trời bằng công nghệ trình diễn ánh sáng kết hợp âm nhạc như: cảng Sài Gòn, đường sắt đô thị - tuyến Metro, cầu Ba Son, thành phố Thủ Đức, cầu Ánh Sao, Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng và đường hầm vượt sông Sài Gòn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhận định: "Sông và kênh rạch không chỉ góp phần kiến tạo dáng hình, diện mạo của Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM mà còn mang theo dòng chảy sự đa dạng về văn hóa để hợp lưu và tiếp biến thành bản sắc văn hóa Nam Bộ, hình thành tính cách hào sảng, phóng khoáng, cởi mở, lạc quan, khát khao vươn ra biển lớn của người dân thành phố".