{keywords}
Con quỳ dưới chân mẹ
Ave Maria
Đêm Noel sống động
Sao con lại buồn tênh

Tiếng chuông rung ngân vang
Lòng rộn rã từng hồi
Thương thân phận trinh nữ
Ngậm ngùi lệ tuôn rơi

Ôi! Tình yêu nhân thế
Nhưng con biết tìm đâu? 
Trái tim mãi đi tìm 
Vì sao nào chỉ lối?

Gửi lời nguyện nỉ non
Tan cùng làn sương khói
Kết thành đôi cánh nhỏ
Chấp cánh bay Thiên Thần

Mẹ trên cao xa lắm
Gom từng đàn mây trắng
Ươm vườn hoa tươi thắm
Tràn ngập xuống dương trần ...

Trái tim Mẹ nhân ái
Toả sáng thắp tin yêu
Nữ Vương Mẹ có hiểu?
Nỗi buồn nữ đồng trinh! 

Thi Ngọc Lan